Các chị ơi e năm nay 22 tuổi mới quen một anh qua zalo 24t, nói chuyện được vài tuần thì gặp mặt, gặp đc hơn 10 ngày thôi, ảnh đã nói yêu em lắm, ngày nào ôm em cũng nói anh yêu em lắm, cứ đòi ôm hôn suốt, còn dắt e về nhà gặp ba mẹ ảnh. Em thì ít quen ai nên chả biết con trai như thế có phải quá đểu ko. Tại vì em về nhà có mấy ngày nghỉ hè thôi, còn 1 tuần nữa là đi rồi, ảnh thì ở quê. Lúc đầu ảnh ôm thì e cho mà càng ngày càng quá đáng cứ ôm xong hôn tay còn quờ lung tung nhưng e nhất quyết đẩy ra, em nói thì ảnh cứ lơ đi giả vờ ko nghe gì hết :|. từ hôm gặp mặt ngoài ngày nào cũng đi chơi với nhau, hầu hết thời gian là ảnh bên em, lúc ở cạnh thì ảnh cũng có nt zalo em hỏi thì ảnh kêu bạn thôi. Mua đồ dắt e đi ăn suốt ngày, còn dắt đi làm tóc. Thật ra là em cũng có tình cảm với anh ấy nhưng màk e thấy ảnh tiến tới quá nhanh nên em hơi sợ có phải sở khanh ko. Ảnh nói tại vì em còn ở đây ít nên muốn tạo kỉ niệm thân thiết hơn thôi. Àk e còn thấy ảnh ko lưu lại tin nhắn nào hết, cả đt cả zalo. Còn trong danh bạ thì lưu tên e là " Kg " em hỏi hoài thì ảnh ko nói là gì hic. em ấm ức lắm. Mấy chị giải đáp giùm e với. gấp gấp lắm huhu :((:((