Em và người yêu yêu nhau đc nửa năm thì anh ấy có qd đi du học, tgian đó em đa rất đau khổ, nhưng sau khi suy nghĩ lại thì anh ấy đã nc với bố mẹ và qd k đi du học nữa...thật ra cũng chủ yếu vì em...nhưng trong tgian trc anh ấy đã ít ll, chủ yếu muốn cho em quen dần với cảm giác không có anh ấy bên cạnh...vô tình đã làm em quen dần cảm giác đó! Cùng thời gian đó Em đã có tc với 1anh, em cũng biết là anh ấy có vợ con, chỉ là ly thân nhưng chưa ly dị( theo như anh ấy và bạn em nói thì anh ấy có chút vấn đề rắc rối bên nhà vợ, có lẽ đang gây khó dễ)!!! Và anh ấy bảo hãy cho anh 1tgian ngắn nữa thôi!


Giờ người yêu em muốn quay lại và tính chuyện tương lai nhưng e lại mất cảm giác yêu anh ấy rồi! Em đã cố gắng và nói rằng hãy cho em thời gian...nhưng em dần cảm thấy mệt mỏi! Em bối rối woa và không biết mình nên chon con đường nào! Em biết dù em đến với ai thì đều tốt, vì cả hai đều rất yêu em! Em nên làm thế nào? Em mong các anh chin cho em xin lời khuyên trân thành nhất! Cứ kéo dài thế này em mệt woa!!!...