Thực sự lúc này e không biết nênlàm gì nữa... E rối trí quá!


Người y e, sau gần 1 tháng chia tay chuẩn bị cưới vợ các c ạ..


Chia tay không 1 lời nói với nhau, chỉ 1 tn "A có 1 số vấn đề không vượt qua nổi, quá khó đối với a"..


Còn mấy ngày nữa là đi trăng mật, trăng gan sớm vậy mà....


Kim khắc Mộc! Mẹ A k đồng ý vì sẽ e sẽ làm con bà chết yểu, A thì y mẹ nên "nhắm mắt đưa chân"...


Gần 1 tháng mà A có thể làm được việc này sao???


Như trong phim vậy!


E im lặng vì e không biết nên làm gì chứ e không muốn A sẽ hp đâu...


E sẽ làm gì đó....