Lúc này thực sự thì e cảm thấy buồn và tiếc nuối quá
E và bạn gái đã tìm hiểu nhau đc 3 tháng rồi. 3 tháng vừa qua lời thời gian em cưa cẩm. Chúng e đã hiểu rõ về nhau, đã từng cãi vã, hờn giận, đã trao đổi thẳng thắn về con người của cả 2,đã đi chơi riêng, cầm tay ôm ấp. Sau những lần như vậy thì tình yêu của e và người ấy càng ngày càng trở nên sâu đậm, và e và người ấy đang vun vén cho mối tình này. Nhưng vì nhiều việc nên e và người ấy định cuối tháng này thư thả thì đi chơi. Tất nhiên gặp nhau cả 2 vẫn chia sẻ vs nhau mọi thứ, quan tâm đến nhau, ngắm nhìn nhau đắm đuối, mỉm cười. Nc là e rất vui vẻ và thoải mái vì mối tình này. Chúng e đã trải qua nhiều sóng gió để chờ đợi đến ngày hái quả, nhưng hôm kia và hôm qua, e đã phá hỏng tất cả. Ko hiểu sao vì mấy chén rượu mà tự nhiên e làm phiền người ấy, làm cho cô ấy cảm thấy mệt mỏi từ tối t6 đến chiều qua. Thật sự là e đã có những hành động ngu ngốc và nông nổi quá. Đến chiều tối qua thì cô ấy đã nt cho em, dừng lại mọi thứ. Kể từ giờ phút đó đường ai nấy đi. Giờ em mới ngủ dậy, tự nhiên e thấy tiếc nuối vô cùng vì e yêu cô ấy thật lòng, và e đã trải qua nhiều mối tình, thì quả thật e đã đặt trọn niềm tin vào cô ấy. Giờ em xin các thým cho em lời khuyên chân thành nhất, thực sự là em muốn quay lại, muốn người ấy trao em 1 cơ hội. Nhưng e sợ e làm thế e trở nên yếu đuối, trẻ con trong mắt người ấy.
e mong các chị cho em những lời khuyên chân thành nhất. Em xin cảm ơn