Em với người yêu em xa nhau vì một người đi học một người đi làm ít có thời gian gặp nhau. A ý học ở trong Hải Phòng còn em học xong ra trường và đã đi làm được gần một năm tại Hà Nội. Thời gian 2 đứa gặp nhau chỉ có hẹn nhau về quê chơi thôi.:( 2 đứa em bằng tuổi nhau xác định học xong thì lấy nhưng mấy tháng trở lại đây em thấy anh ấy tỏ ra rất lạnh nhạt, thời gian nói chuyệ qua điện thoại cũng không được nhiều như trước nữa. Càng ngày em càng thấy hụt hẫng. Em yêu anh ấy nhiều lắm nên cũng không muốn tình trạng này tí nào. Em thấy hụt hẫng lắm,nên đã bảo anh nói chuyên thẳng thắn hỏi rõ tại sao lạ như thế anh ý chỉ bảo là dạo này anh ý bận học với đi làm thêm nhưng em thấy hình như không phải vậy. vì yêu nhau lâu rồi nên em cũng biết thời gian đi làm và đi học của anh như thế nào. Em đang không biết phải làm thế nào, mọi người cho em ý kiến với ạ.Thanks ạ