Chắc nhiều người trong này đã từng trải qua cảm giác khi chia tay người yêu. Cảm giác tất nhiên là buồn rồi. Giờ mình cũng đang ở trong tâm trạng này. Nhìn đâu cũng thấy bóng dáng người yêu, trằn trọc mỗi khi đi ngủ. Lúc nào cũng thấy buồn, ủ rũ như con gà dù. Nhưng làm thế nào để vượt qua chuyện đó, làm thế nào để quên đi. Vẫn biết càng cố quên thì càng nhớ thêm nhưng cũng vẫn phải quên. Mình có nghe mấy cách thế này:
1. Đi uống rượu. uống say sẽ quên hết (cách này rất dễ thực hiện): cách này là hủy hoại bản thân mình=> có lỗi với gia đình, với bản thân mình và với người yêu trong tương lai.
2. Yêu 1 người khác để lấp chỗ trống.
3. Lao đầu vào công việc, làm việc cho đến khi thật mệt mỏi nằm lên giường là lăn quay ra ngủ: làm được thế này thì tốt quá.
Có ai có kinh nghiệm thì vào chia sẻ với mình nhé!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Lúc đó rảnh lắm, ko có...
Từ khi có...
Ý tôi là yêu dc...
Bạn tập thể...