Người ta sẽ VUI khi:


Được là chính mình, được sống là chính mình, được thể hiện con người của mình, được làm cái mình thích, cái trái tim mình mách bảo.


Không phải suy nghĩ, lo lắng hay phiền toái bất cứ điều gì. Hay nói cách khác, họ HÀI LÒNG với HIỆN TẠI.


Để HÀI LÒNG được, là khi họ CÓ ĐƯỢC CÁI họ đúng ra được hưởng. Họ được là chính mình, có được cái có giá trị đúng bằng cái họ đáng hưởng.





Ngược lại, họ sẽ buồn và cay đắng nếu như


KHông được là chính mình, không được cái mà họ đúng ra là và có được.


KHông có được các giá trị mà đúng ra họ có được. Nói cách khác, đó là họ bị Oan, họ xứng đáng có được nhiều hơn nhưng bất công nên họ không nhận được.




Vậy làm sao để vui sống khi mà họ bất mãn và cay đắng khi họ không hoặc chưa có cái mà họ đúng ra được hưởng.



1, Thay đổi nhận thức:


Chẳng có gì là tự nhiên cả, mọi thứ đều là lý do và nguyên nhân của nó


Nếu họ “cảm thấy” BẤT CÔNG, hoặc không được là chính mình, rằng họ phải gánh lỗi lầm người khác hay đủ lý do a b c, ….