Thật sự em vẫn yêu chồng em lắm các mẹ ạ. Cứ nghĩ đến chuyện chia tay là em lại khóc và không hề muốn tí nào. Nhưng em không biết phải làm thế nào bây giờ, em sợ nếu lại nhân nhượng bỏ qua thì sau này khổ, nhưng chồng em thì k chịu hiểu. Chuyện chỉ có mỗi là em đi làm ở công ty du lịch của tư nhân, làm thủ quỹ, chiều thường thường e rời công ty lúc 4g30 hoặc 5g, nhưng vì nhà xa, từ Tô Ngọc Vân mà về nhà em ở tận Định Công bao g cũng mất khoảng 1 tiếng vì đường đông mà lại còn phải đi chợ, nên lúc nào về đến nhà cũng 5g30 6g, nhg chồng em thì lại kiểu là cứ k ở nhà thì thôi, mà về nhà mà vợ chưa về là lại làm um lên, kêu là chả hiểu cty em làm ăn kiểu j mà hôm nào cũng về muộn, em đã nói là a phải thông cảm cho em, công việc của em như vậy, có phải giống như chỗ anh, cơ quan nhà nước, hết giờ là đc về đâu, nhg chồng em chả chịu hiểu, hôm nay, em về muộn thề là chồng giận, mà em đã gọi điện về là sẽ về muộn mà chồng k nghe, chồng đi chợ mua thức ăn rồi vứt về nhà cho bà giúp việc rồi đi từ chiều, em nhắn tin mãi mà k trả lời. Như vậy thì có phải là em sai k? Em đi làm chứ có đi chơi đâu, như vậy chắc em xin nghỉ việc ở nhà quá, nản lắm rồi.
Nhưng mà bác chủ Topic ơi! bớt chiều chồng đi nhé! Đừng tự biến mình thành Ôsin Tổng hợp....Chồng sẽ càng chán mình, mà chính mình cũng đánh mất mình...
hic! đúng là vừa yêu vừa chán chồng....bảo không yêu thì không phải nhưng không thể không buồn vì chồng được....không hiểu các ông ấy có thế không nhỉ? :Nottalkin::Nottalkin::Nottalkin:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Gởi TomTom, tôi không phải là mẹ, tôi là cha của các con tôi. Ai đi...
Hôm đấy...