Chào cả nhà, mình có một chuyện rất muốn hỏi ý kiến của cả nhà, cả nhà bớt chút thời gian tư vấn giúp mình nha.


Chuyện là thế này, mình và bạn trai mình yêu nhau được gần 1 năm. Nói chung tình yêu nào cũng thế, lúc thì ngọt ngào, quấn quýt, lúc thì lại cãi nhau choe chóe...:D. Đôi mình cũng ko phải là ngoại lệ mặc dù xuất phát điểm của chúng mình là những ng bạn rất thân. Thời gian gần đây anh có quen 1 cô bé trên zing, anh ko phải là người thích làm quen trên mạng, nhưng vì cô bé này hơi đặc biệt nên anh cũng ấn tượng. Vì sao lại ấn tượng ư? Vì cô bé đó rất giỏi và thông minh có lẽ là theo gen di truyền (bố cô bé đó là người Nhật, còn mẹ người VN, bố mẹ hiện đang ở Nam Định). Theo như bạn trai em kể thì em ý đang học trường Y bên Séc, ngoài tiếng việt ra còn có thể nói được 3 thứ tiếng Anh, Nhật, Séc...và có rất nhiều anh xin chết. Đáng ngưỡng mộ ý chứ.


Mình và anh yêu nhau nhưng cả hai đều rất tôn trọng những mối quan hệ của nhau. Chính vì thế mà mình ko chút nghi ngờ gì khi anh quan hệ với cô bé đó. Bản thân mình cũng thấy rất quý vì thấy em ý nói chuyện rất dễ thương, hiền lành lại ngoan ngoãn nữa (Cái này là mình đọc được khi hai người chat chit với nhau :D:D, nên đảm bảo chuẩn khỏi chỉnh). Bạn trai mình ko có em gái nên quý em ý cũng là điều dễ hiểu.


Cách đây hơn 1 tháng mình và anh xảy ra nhiều chuyện quá (chủ yếu là vì chuyện gia đình) nên lục đục suốt, mình nói với anh là chúng mình hãy tạm thời ko gặp nhau 1 time để suy nghĩ và cũng muốn mọi chuyện tạm lắng lại. Cũng trong khoảng time đó, em kia về nước nghỉ hè và hai người cũng đi uống nước 2, 3 lần gì đó. Sau 1 tháng ko gặp, ko liên lạc mình và anh quay trở lại vì thấy nhớ quá chịu ko nổi, anh cũng ko kể cho mình nghe việc em đó về nước vì theo anh nghĩ chuyện đó chẳng có gì để kể (và mình cũng nghĩ thế). Nhưng...nếu chỉ như thế thì mình đã ko phải lên đây nhờ sự trợ giúp của mọi người.


Ko hiểu sao thời gian gần đây em ý liên tục khủng bố điện thoại người yêu mình, gọi, nhắn tin với tần suất dày đặc. Mình ko có thói quen và cũng ko thích kiểm tra đt của người yêu nên ko biết và anh cũng ko nói. Nhưng tối nào hai đứa đi chơi cũng bị em ý làm phiền. Lúc đầu mình còn làm ngơ, coi như ko có chuyện gì. Nhưng vì nhắn tin, đt nhiều quá nên mình cảm thấy khó chịu. Lúc đó mình mới hỏi anh là có chuyện gì mà em ý gọi suốt thế? Anh nói có chuyện gì đâu, em ý toàn hỏi linh tinh, mà lúc nào cũng gọi. Lúc đó anh mới cho mình xem call list mình mới thấy choáng, 1 ngày ko dưới 7 cuộc...:Nottalkin: Lúc đó anh mới kể là em ý về nước rồi, nói chung là thấy khác xa so với lúc nói chuyện trên net. Anh chỉ nhận xét 1 câu là kinh dị. Ai đời về nước nghỉ hè mà ko về thăm bố mẹ, chửi bậy thì thôi rồi, mồm thì lúc nào cũng kêu em ghét bán hàng đa cấp lắm, nhưng lúc nào cũng lôi kéo anh vào cái nhóm đó.:Nottalkin:


Đỉnh điểm là tối qua, khi mình và anh đang đi chơi thì em ý gọi điện, lần này thì mình cũng chẳng muốn im lặng nữa. Mình bảo anh đưa máy mình nói chuyện (lúc đó mình chỉ định nói với em ý là anh đang ra ngoài mua ít đồ quên ko mang máy, em có nhắn gì ko lát về chị nhắn cho -> mục đích là để em ý biết anh đang ở cạnh người yêu), mình alo 2 lần, em ý "ơ" một tiếng rồi tắt máy. Mình cũng ko ngạc nhiên lắm vì cách ứng xử của em này sau khi nghe anh kể chuyện. Sau đó 1 lúc mình bảo anh gọi lại hỏi em ý gọi có chuyện gì, lúc đó em ý hỏi "Thế ai vừa nghe máy?" Anh trả lời là "bạn gái anh". Nó mới nói luôn là "bạn gái anh là con nào, dắt qua đây". Lúc đó mình ghé tai vô máy của anh nên nghe thấy hết, điên quá định nói chuyện với nó nhưng anh ko muốn to chuyện nên tắt máy. Sau đó nó còn gọi thêm 2 lần nữa...Mình bực quá nên nói với anh là mai anh hẹn em ý đi uống nước với chúng mình, để em nói chuyện với nó. Thực ra mình cũng chưa biết nói gì cả, chỉ định nói chuyện bt để em ý thấy anh đã có người yêu rồi và hãy bớt làm phiền anh ý đi. Nhưng theo suy nghĩ của mình thì em này ko phải là đứa biết điều nên e rằng nói tử tế nó cũng chẳng thèm nghe...Mọi người có đối sách nào hay ko, giúp mình với???