Chiều qua trong lòng vợ nôn nao lắm cơ, từ trưa vợ đã chuẩn bị sẵn một bữa cơm gia đình để đón chồng về, mấy ngày chồng đi công tác, nổi nhớ trong vợ không còn như trước bởi thế vợ bỗng thấy lo sợ, muốn hâm nóng lại tình yêu của vợ đối với chồng, tối về sớm chuẩn bị cơm nước, vợ đang mơ một bữa cơm rộn rã tiếng cười nói, nhưng sốc tập 1, chồng bảo ăn với bạn rồi. Vợ ngượng ngùng chuẩn bị tập 2, vợ đã dồn bao nổi nhớ nhung gom lại để yêu chồng và vợ cứ nghĩ vợ sẽ cuốn chồng theo nổi nhớ nhung đó, có lẽ 3 ngày quá ngắn để chồng thèm gần vợ, chồng chỉ đáp ứng nhu cầu của vợ cho có lệ và theo bản năng của người đàn ông bị kích thích chứ hoàn toàn không phải muốn gần vợ. Sốc tập 2, chồng chỉ muốn làm thật nhanh và xong thật nhanh cho xong nghĩa vụ, thậm chí hôn vợ mà chồng cũng không muốn, không làm, vợ hụt hẩng như rơi từ trên không xuống, vợ xấu hổ với chính mình vì mình như con hổ đói vồ phải trái mướp nướng vậy, nuốt không xong, nhả không được, vợ nghe nghẹn trong tim mình khi chồng biết trong vợ có vấn đề mà không thèm ôm lấy vợ 1 cái, phải chi lúc đó chồng hối lỗi bằng một cái ôm thật nồng nàn thì vợ sẽ nghĩ chắc chồng mệt mà mình đòi hỏi nên chồng chìu mình và vợ đã có một giấc ngủ ngon, nhưng không, chồng ngoảnh mặt, quay lưng với sự thổn thức tức tưởi của vợ, suốt đêm vợ lạnh lùng như nằm kế một người đàn ông xa lạ, thiếu hơi ấm chồng nhiều đêm và khi có chồng bên cạnh vẫn thấy thiếu, có lẽ vợ mơ mộng , hy vọng nhiều quá ở chồng nên vợ thất vọng vậy thôi, vợ biết năm tháng làm cơ thể vợ không còn săn chắc quyến rũ như thời con gái, nên chồng ngại sờ, ngại âu yếm, hôn hít, vuốt ve, vợ biết thế nên vợ đã cố làm những gì có thể để chồng được bù đắp, nhưng vợ thật trơ trẽn phải không? thật sự chuyện vợ chồng quá tế nhị để vợ nói, nhưng không thể không nói khi vợ vẫn còn muốn yêu chồng và được chồng yêu. và có lẽ vợ ... thôi vợ sẽ không khùng,không mơ mộng một cái gì đó sẽ thay đổi ở chồng nữa, vợ ...thôi ...:Crying::Crying::Crying:
Hazzzzzz, đi công tác về, ngồi xe mất 5 tiếng, về gần đến nhà, sếp lại rủ làm vài ve. Uống thì yếu, nhưng lệnh sếp không thể không nghe..:Sick::Sad:...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1