Em năm nay cũng 28 dương. Tự nhiên hôm nay ngồi uống nước với một bác đã có vợ tiện mồm hỏi là "Bác có rút được kinh nghiệm gì sau hai năm lấy vợ không"
Bác ấy mới nói:"Cái này tùy người, người thì thích vợ thế này người thì thích vợ thế kia. Lấy vợ có nhiều cái mất nhưng cũng có nhiều cái được".
Tại thời điểm này chỉ mong có vợ tương lai chịu khó, biết thu vén và chỉ cần nhìn được thôi vì em biết trình em cũng tầm tầm:Battin ey: hơi đẹp giai tí:o vì em biết khả năng của mình mà. Lương lậu thì dư nuôi cái mồm em rồi.
Đấy, tự nhiên thích giãi bày thế. Bà con cô bác ném đá cũng ném nhẹ tay cái nhá.
Bé bảo là khoe cũng ngại thật, đấy là cứ nói thế nhỡ đâu khó tính với lại lởm khởm còn chưa kể ra:Drooling:nên giờ chưa có người yêu:Worried::RaisedEye:RaisedEye:RaisedEye
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Cá thì nó bơi tung tăng không thể "nhận phần" được, canh thì chắc chắn là nước rồi...
Chẹp... đúng kiểu ko ăn được thì bà...
Nếu chưa tìm được cô nào thế chắc chắn fuji không lấy vợ ...Chắc luôn đấy :o
Vợ mình chỉ cần có các tiêu chuẩn sau là mình lấy luôn :o
- Xinh như hoa hậu Aishwarya Ray
- Giỏi như bà Hillary Clinton...
Nghề...
Bác...