Gửi chồng chưa cưới của vợ,
Từ ngày chồng đi làm xa, vợ có thói quen ở nhà chờ chồng lên chat mỗi tối, nghỉ thương chồng đi làm ngoài biển xa cực thế mà vợ ở nhà đi chơi thì chồng tủi thân, chồng không an tâm, cho nên mặc dù cái tính vợ ham chơi lắm nhưng mà vợ tự bảo mình phải ngoan trong khi chồng đi làm. Vợ đi làm về, loanh quanh ở nhà rùi chờ chồng lên chat, hôm thì chồng phải làm việc đột xuất, hôm thì chồng mệt quá phải ngủ sớm, hôm thì chồng đọc thêm tài liệu làm việc, nói chuyện với chồng chả bao giờ là đủ với vợ. Vợ có bao nhiêu chuyện để kể, bao nhiêu thứ muốn chồng chia sẽ cho vợ nhưng mà chồng busy quá, vợ bùn lắm nhưng mà cũng phải thông cảm cho chồng thôi. Chồng bảo vợ đi chơi đi cho khuây khỏa, có bạn bè nhưng mà vợ lại thích nói chuỵen vơi chồng hơn, sao mà iu chồng thế không biết. Mà chắc vì vậy nên chồng ngột ngạt, chồng cảm thấy quá nhiều trách nhiệm với vợ trong khi các anh làm cùng thì thỉnh thoảng mới gọi dien cho vợ họ. Chẳng biết có phải đối với chồng việc vợ chờ chồng là hiển nhiên hay không, đôi khi chồng busy chả điện báo cho vợ 1 tiếng cứ để vợ chờ, mà chả biết chồng có biết vợ chờ ko nữa? Mà vợ nghĩ là chồng biết chứ, vì ngày nào vợ cũng chờ chồng mà.


Giờ thì vợ không chờ nữa, vợ làm thế chồng sẽ nhàm chán với tình yêu của vợ mất, vợ sẽ đi choi nhiều hơn như chồng muốn, tuy vậy vợ sợ ngoài kia còn nhiều người quan tâm đến vợ lắm, chồng đi xa hoài có khi nào vợ lại say nắng không? hic vợ sợ mình bị say nắng vì dù sao vợ vẫn là gái chưa chồng mà. Vợ hỏi chồng không sợ vợ ở nhà bị người khác dụ dỗ sao, chồng cứ đinh ninh chả ai qua được chồng. Chồng dường như chẳng bao giờ nghĩ đến việc giữ vợ. Hay chồng nghĩ chả ai thèm iu vợ nhỉ?


Chồng đi làm vợ chủ động viét thư cho chồng, chủ động chờ chồng mỗi tối chứ chồng đã bao giờ đề nghị vợ làm thế đâu, nhiều khi thấy chồng chả trân trọng những điều đó. Đôi khi đang đi ở ngoài đường chồng nhắn tin 1 phát là chạy về nhà lên mạng ngay, sợ chồng chờ, thế mà về đợi mãi chả thấy chồng đâu, hóa ra chồng đi tắm rồi, đi đâu đó mất tiêu rồi.


Hai hôm nay vợ không chờ chồng lên chat nữa, thấy chồng sốt sắng gọi điện nhắn tin trên mạng vợ thấy thương quá, chắc là chồng nhớ vợ lắm, chắc vợ không chờ nữa nên thấy kì lạ đây. Nhưng mà kệ, vợ cũng phải tập thích nghi với việc chồng đi làm xa, tìm cho mình những niềm vui khác, chứ cứ ở nhà chờ chồng rùi bực bội thêm lại còn làm khó chịu cho chồng nữa.


Đôi khi mún chồng giữ vợ 1 chút, ghen 1 chút nhưng mà chả thấy, chồng bảo tin vợ tuyệt đối nên chả phải giữ làm gì. Hic, vợ còn chả dám tin vợ nữa mà sao chồng tự tin thế chứ.


Hôm nay và ngày mai vợ sẽ ko chờ chồng lên chat nưa đâu, có lẽ chồng sẽ bùn và hụt hẫng nhưng sẽ nhớ vợ hơn và trân trọng hơn thời gian của vợ dành cho chồng. Quan trọng là biết được cái cảm giác chờ nó như thé nào, để hiểu hơn cảm giác của vợ. Chịu khó tí chồng nhé, iu chồng nhiều nhiều.