Kể từ sau chuyến đi Ba Vì với anh ấy, trong lòng mình cảm thấy có chút lưu luyến, có chút nhớ nhung và mong một ngày gần nhất lại được găp anh. Anh là mẫu người đàn ông lý tưởng mà mình hằng mơ ước. Là con trưởng trong gia đình hai anh em, bố mẹ đều là cán bộ xã. Mình đã luôn hâm mộ hai bác vì đã yêu và đợi chờ nhau qua chiến tranh, còn bố mẹ mình thì trẻ, suốt ngày cãi nhau. Nếu không có chuyến đi Ba Vì vừa rồi, chắc mình sẽ chẳng bao giờ được nghe anh kể chuyện, được bên anh nhiều như vậy!
Anh, nói thế nào nhỉ, không thuộc tuýp người trầm lặng, nhưng cũng khá nội tâm. Biết lo lắng ,chăm sóc cho em trai. Nghe thằng bạn mình kể thì anh luôn là con ngoan trò giỏi. À, anh là anh của thằng bạn thân mình :). Biết và hâm mộ anh từ lâu nhưng mình không có thời gian để gặp, và nói chuyện lâu lâu với anh. Những lần gặp chớp nhoáng trc cũng không làm mình ấn tượng nhiều về anh lắm, ngoại trừ việc anh bị cận :), chưa bao giờ nghĩ là thích anh nào bị cận cả :D:D
Hôm đi Ba Vì, anh xế đi suốt quãng đường, trèo đèo, leo dốc, mình thì tinh nghịch và nói nhiều, toàn cố tình làm anh xao nhãng tay lái...thật là không cố í chút nào đâu. Có những đoạn đường đêm nguy hiểm, ngồi sau anh lái mà thấy thương anh ghê lắm, có áo ấm thì nhường cho mình vì mình kêu lạnh, anh lái xe suốt cả 150km, híc, dựa vào vai anh, giả vờ ngủ quên cho để được anh quan tâm, cầm tay giữ cho khỏi ngã, cái cảm giác được che chở
hạnh phúc biết nhường nào!:D, nghĩ đi nghĩ lại mình đểu khủng khiếp, hahaha
Nhưng đường xa thế mình cũng chả dám ôm anh, chỉ bám hờ hờ hai bên hông áo, hỏi khéo anh:" Đi phượt vui ntn sao anh không rủ nyo đi cho vui?"
Anh trả lời câu nói làm mình buồn một nửa:" Rủ được anh đã rủ rồi!"
What's the hell? anh có nyo rùi à, trong đầu tự nhiên đặt ra câu hỏi ấy, rồi lục lại suy nghĩ của mình. Trc thấy PV( bạn mình, cũng là em trai anh) nói anh có yêu thầm cô gái nào đó,cũng nhiều cô tán anh nhưng anh không thích. Có lẽ sau mấy năm không gặp, anh đã có nyo rồi cũng nên. Sao trên fb anh cũng không có động tĩnh gì chuyện này? rồi cả những cmt trên fb PV và anh cũng không hề nhắc tới cô nào cả? có lẽ mình dự đoán 80% anh vẫn đang FA mãn tính như mình :D
Thôi, gác chuyện đó qua một bên, sau vụ đi phượt Ba Vì hôm ấy, mình còn lơ đễnh, cũng do mệt mà hông một lời nt hỏi thăm hay cảm ơn anh vì chuyến đi,mình thấy mình vô ơn quá, híc, nếu anh cũng nghĩ mình như thế thì cơ hội mình với anh chắc chẳng có đâu, hiu hiu
Suốt quãng đi hôm ấy, bọn mình nói chuyện rất hợp, anh không hề buông lời tán tỉnh, các hành động cử chỉ rất dịu dàng, đôi khi vụng về và chân thật. Anh hỏi chuyện công việc mình, định hướng cho mình và khen mình...ôi, mình cần một chàng trai như thế. Sự quan tâm như một ng anh trai thân thiết, mình cảm thấy ghen tỵ với thằng PV em trai anh quá!
Câu chuyện có lẽ chỉ dừng lại ở nhớ nhung đơn phương của mình thôi nếu như mình không biết được rằng anh cũng khen mình với PV. Nghĩa là anh cũng thấy những điểm tốt nơi mình, nghĩa là chuyện giữa anh và mình sẽ có nhìu cơ hội hơn....Trong đầu nảy ra bao nhiêu suy nghĩ ngốc nghếch, vui vui!
01/10/2015 nhóm Phượt sẽ leo Fansipan, mình muốn đi lắm. Tuổi trẻ có mấy lần? Nhưng điều mình lo ngại nhất là sức khỏe của mình, mình đang lên kế hoạch luyện tập. Có anh hoặc PV đi cũng sẽ hay biết mấy, mình có người để nói chuyện, để vui chơi và chia sẻ những trải nghiệm trong cuộc sống!
Một cô gái nhỏ chợt nhận ra, sống hết mình với đam mê và tuổi trẻ là điều mà cô ấy khao khát nhiều nhất:x
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
23/11/2015
Quả thực những ngày gần đây đối với mình là những ngày vui vẻ, hạnh phúc! Mình và anh...
Đã gần một tháng rồi kể từ sau chuyến đi Ba Vì đấy. nghĩ lại có lẽ là do duyên số, hoặc cũng do những tình cảm xuất...