E mệt mỏi quá rồi, hậu cũng tự do em chuốc lấy những lúc thế này em chỉ muốn từ bỏ, từ bỏ càng sớm càng tốt nhưng em lại không thể cưỡng lại trái tim mình. E quá yêu đuối, em là một con ngốc. Anh cũng nói với e rang, anh không thể bỏ vợ, bỏ con, anh chỉ có thể là người tình của em, em hãy tìm người đem đến cho e hạnh phúc trọn vẹn. Em lại không lấy đó làm giận dỗi mà vẫn yêu a, vì sâu thẳm của e, e cũng không muốn a từ bỏ vợ, đứa con thơ dại của anh, em chỉ cần bên a, thế là đủ. Biết bao lần e nhìn hình con a để tự mặc cảm với tội lỗi của mình rằng em là kẻ chen chânn vào hạnh phúc của anh. Em đã tự động viên mìh sẽ làm được, vì e không muốn e và cả anh đau khổ them nữa nhưg khi nhìn thấy a, mọi cố gắng của em tan biến, em ghét chính bản than em. Bao nhiêu lần chúng ta cố gắng không gặp nhau, khi nhìn thấy a em chỉ muốn trốn đi, em muốn tắt cả dt về đêm để không nghe a gọi nữa, e cung đã nói vơi a giúp e cố gắng quên a đi vì một mình e khôg thể lam tốt dc, a cũng hứa se giúp em nhưng chính a lại không thể. Chúng ta lại bế tắc. Lúc này, e đang bơ vơ vì a đã về voi gia đình, lạ thay e không ghe tị mà chỉ thấy mìh that đáng thương, mìh tự làm khổ mình. Chúng ta chỉ có thể gặp nhau vào đêm, nơi mà chỉ có trộm cuop hay công an mới dám đến, tình của chúng ta không chứa nhục dục, a biết giữ gìn cho em, a nói hãy dành cho người tôt hơn anh vì vậy e tin tình cảm của a đối với là that, không giống nhìu ngưoi em biết ngoai vợ con, các cô gái khác là trò chơi, săn mồi của họ. Thế là em càng khó quên a hơn, thà a lợi dụg em, xấu xa với em thì moi chuyện đã khác. E đang nghĩ đến việc sẽ xin chuyển công tác, để không nhìn thấy a nua, em muốn trả a về nơi a chưa gap em, chỉ bởi vì em quá mệt mỏi rồi, em muốn giải thoat cho chính mình