e nhớ mình chỉ gọi nhau là "ông xã,bà xã" được khoảng 2 tháng thì cưới.sau đó thì là "bố" và "mẹ" vì có em bé.
Nhưng mới sáng hôm qua,a trừng mắt,quát e hỗn láo và bảo là"kệ tao".E thấy thực sự cảm thấy hụt hẫng,e không nghĩ chồng e lại xưng "mày" "tao" với e.
Dạo này a nhậu nhiều,toàn là bạn bè bù khú,sáng cà phê,chiều cà phê,tối nhậu,mọi việc trong nhà mình e lo.
Anh kể với e con bạn chẳng thân với anh lắm.Nó hỏi anh"sao kì này mày đi bia ôm nhiều vậy?"anh trả lời"vì công việc chứ tao cũng chẳng ham".E thấy buồn cười.
Tối nào 2 mẹ con ngủ say rồi a mới về.E bực lắm,nhưng e vẫn nhịn,e k thích cằn nhằn,k thích nói.E tự nghĩ,nhịn để làm gì?a cứ ăn nhậu thế thì vừa hại sức khỏe,vừa tốn kém.mỗi sang a ngủ dậy đều than đau đầu,mệt mỏi.
Sáng hôm qua con gái nhõng nhẽo,k dậy đi học,e la con,a lại ôm con vào lòng dỗ dành.E bảo để e dạy con thì a trừng mắt,nạt em"dạy gì mà dạy".Lúc đó e không nhịn được nữa,bao nhiêu bực tức trong lòng e như vỡ toang ra.e gào lên"thế thì lúc anh đi ăn chơi,nhậu nhẹt k mang theo con đi mà dạy dỗ."a bảo e hỗn và nói "kệ tao".
Ừ thì kệ.thích mày tao thì mày tao.e chẳng bao giờ xin lỗi a vì gọi anh là "mày" và xưng "tao"
Anh giận bỏ về nhà ông bà nội ngủ.E nghĩ buồn cười,cứ như phụ nữ giận chồng xách quần áo về nhà bố mẹ đẻ ngủ. bà bội vẫn thường bênh anh,nhưng hnay nghe xong câu chuyện thì lắc đầu và bảo"thằng này tệ quá"
Người ngoài ai cũng bảo em sướng,có phước khi lấy dc anh.e cũng hơi tự ái,e đâu có xấu,e cũng đâu có ngu.e chẳng hiểu phước ấy là như thế nào nữa.e chỉ biết bây giờ e đang rất thất vọng và chán chường vì cuộc hôn nhân vội vã của mình.
Mùng 1 tết a bảo a xin lỗi em vì a ham chơi quá,để e vất vả,a sẽ sửa đổi.nhưng từ tết đến giờ a vẫn chẳng thay đổi
Anh vẫn vậy,1 ngày a vẫn 2 cữ cà phê,1 gói thuốc lá và 1 chầu nhậu.công việc nhà cửa thì mặc kệ,ai bận thì bận,còn việc anh đi thì a cứ đi.
E thực sự muốn buông xuôi.e sẽ không quan tâm tới anh nữa.e chỉ lo cho e và con thôi.
E ngang lắm.e luôn muốn những điều tốt đẹp đến cho gia đình mình nhưng bây giờ chẳng còn lí do gì để e cố gắng vun đắp hạnh phúc của cả nhà mình nữa.
E không mong a sẽ suy nghĩ và thay đổi vì e biết a sẽ không bao giờ làm được.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
mẹ chồng thì...
chị cũng thấy chị hiền,mà ai cũng nói chị hiền.mà chị cũng muốn dữ lắm,nhưng chẳng biết dữ làm sao...
(Mình là đàn ông)
Thương Chị Chủ thớt quá, Mong chị sớm vượt qua tình cảnh này,...
quả thật lúc cưới mình k nghĩ ra...
e ngọt ngào,nịnh nọt...
Ơ thế bạn chưa nói với cái đầu...
nếu nghĩ...