Mình chột dạ khi đọc được câu nói: có 3 thứ trong đời ko bao h nên tiếc nuốii, đó là: tình yêu đã ra đi, 1 người bạn ko xứng đáng và ngày hôm qua!
Đó, đó là tất cả những gì mà mình đã và đang tiếc nuối... thật nực cười!! Đã lãng phí quá nhiều thời gian để suy nghĩ về 3 thứ ấy... Đời có bao lâu mà sao mình lại phí phạm như vậy! Quyết tâm từ nay k thế nữa...
Thế mà tại sao mình vẫn dễ dàng rơi nước mắt khi nghĩ về nó??? Stupid me!! :((
"Mình vẫn vậy, sau chừng ấy thời gian , mình vẫn ko thể quên được. Mình cũng ko hiểu nổi mình nữa... Mình nhớ cái gì từ con người ấy? Người ấy của trước kia đâu còn nữa.. Ngta bảo mình thay đổi, ừ, thì mình thay đổi. Mọi thứ đều thay đổi, hà cớ gì mình và ngta lại k thay đổi chứ! Giờ mình cũng mong người ấy hạnh phúc và bình yên. Y như những gì người ấy thường nói với mình trước kia.
Mình đã mất đi một người bạn, những tưởng đó sẽ là một người bạn lớn, một người bạn tri kỷ mà bấy lâu nay mình vẫn tìm kiếm... nhưng ko, mình đã nhận ra tất cả lại quay trở về ban đầu.. Mình từng đau khổ, vật vã trong 1 thời gian dài. Mình lao vào học, lao vào những đam mê khác mà trước kia mình bỏ quên.. để mong cố quên người bạn ấy. Mình cũng làm được đấy chứ! Cũng có lúc mình làm rất tốt, trên cả những điều mà mình hi vọng. Nhưng rồi, điều sau cùng mình nhận ra vẫn là sự thiếu vắng của 1 người nào đó! Đó chính là bạn, bạn ạh!
Đôi khi mình cũng phân vân tự hỏi k biết tình cảm mình dành cho bạn là tình bạn hay tình yêu nữa. Nhưng với mình ko quan trọng, quan trọng là những kỷ niệm của quá khứ cứ ùa về mỗi khi mình nhớ đến bạn. Và mình biết rằng bạn ko và chẳng bao h nhớ mình, như mình nhớ bạn. Đó là lý do chính để mình ra đi nhường chỗ cho bạn với những đam mê khác của bạn.
Sau ngần ấy năm, mình vẫn chưa tìm ra người chia sẻ buồn vui như bạn đã từng làm với mình. Trước kia bạn đã quá tốt với mình, còn giờ đây bạn lại quá ác với mình. Time changes, everythin' changes...
Nhưng hơn hết, mình vẫn nhớ bạn - người bạn của ngày hôm qua..."
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hei, bạn có tâm sự giống mình ghê, mình vẫn luôn nhớ về nhỏ bạn cấp...