Người ta yêu vì người yêu mình đẹp trai, tài giỏi, ga lang, giàu có.còn em, em yêu anh từ những gì giản dị, mộc mạc nhất trong con người anh: em yêu anh vì tất cả nhừng gì anh chia sẻ cùng em, yêu anh vì cuộc sống khó khăn mà anh đã từng trải qua từ nhỏ cho đến khi anh bước chân vào giảng đường đại học và những ngày sinh viên vất vả, em yêu anh vì những bất hòa trong gia đình anh, yêu anh vì anh là người cha rất yêu con trai mình…đó là tất cả những gì em có thể nói về tình cảm của mình dành cho anh.
Em luôn muốn được anh dạy, chỉ bảo từ những điều nhỏ nhât trong cuộc sống, từ cách sống, từ những kiến thức bị thiếu hụt, từ những điều mà người phụ nữ cần phải có…em đã trưởng thành rất nhiều từ khi gặp anh…cảm ơn anh nhiều lắm.
Em biết anh đã thất vọng về em rất nhiều
Em biết anh đã mất tất cả tình cảm dành cho em…
Em biết anh cảm thấy tự hào về cô ấy…
Em biết anh khổng thể ở bên mẹ con em trong bước đường dài phía trước
Em biết anh đã lựa chọn…
Em sẽ buông tay để anh ra đi, vì đó là điều tốt nhất cho anh và đó là cách làm có thể mang lại hạnh phúc cho nhiều người…
Em muốn giữ anh lại bằng tình cảm chân thành của mình, em muốn giữ anh lại bằng trái tim mình nhưng em không làm được vì trái tim anh đã quá nguội lạnh…
Em đã khóc rất nhiều…
Bây giờ có cu tí bên cạnh , nhìn con mà long em dau thắt lại anh ạ…
Em rất thương con, thấy con rất tội nghiệp, em đã không thể là người mẹ tốt khi để cu tí sinh ra trong hoàn cảnh này…
Nó còn quá bé, chưa biết nói chuyện, chưa biết theo mẹ, chưa nhận thức được điều gì, vậy nên nó vấn hồn nhiên cười mà không biết nó sắp mất bố…
Tình cảm anh danh cho cu tí sao mà lạnh lung vậy?
Liệu anh đã bao giờ nghĩ anh là cha nó chưa?
Anh đang thực hiện trách nhiệm với cu tí rất tốt, nhưng còn tình cảm mà anh dành cho con em không cảm nhận được.
Cảm ơn anh vì đã không bỏ rơi cu tí trong thời gian này….
Cảm ơn anh vì đã có trách nhiệm với cu tí…
Xin lỗi anh vì đã làm phiền nhiều đến anh vì chuyện trợ cấp..
Xin lỗi anh vì đã chưa thể để anh về với gia đình anh,.
Xin lỗi anh vì đã đẩy anh vào tình trạng như anh nói : không thể ngóc đầu lên được
Em rất buồn khi anh nói như thế, em rất buồn khi đó lại là một trong những lý do anh muốn trở về với gia đình anh, Dũng mà em biết không bao giờ là người như thế, anh ấy sống rất tình cảm, anh ấy không coi trọng vật chất, anh ấy rất chân thành và anh ấy đa từng vượt lên trong những hoàn cành khó khăn hơn rất nhiều….em tự hào về anh ấy..
Anh à!em rất buồn khi anh so sánh em và cô ấy, chẳng ai làm thế cả, mọi sự so sánh đều lệch lạc…em có nhiieuf điểm xấu nhưng em cũng có tính tốt chứ, cô ấy cũng thế, tai sao lại mang cái xấu r ass với cái tốt…em chưa bao giờ làm thế với anh, chưa bao giờ em so sánh anh hay bất kỳ nguwoif nào khác cả…
Nếu anh biết em đã cố gắng để làm một nguwoif vợ đảm đang, nếu anh biết em đã cố gắng để làm những món ăn ngon nhất cho anh, dù là em chưa bao giờ phải làm những việc đó…em đã cố gắng rất nhiều.nhưng tất cả chẳng là gì với anh cả…a
Em cũng rất buôn vì anh không tin em, anh chửi rủa em trong những lần giận dữ, anh làm em rất đau long?
Em rất buồn vì rất lâu rồi anh bên em như một cái bong, một cái xác không hồn.
Em rất buồn vì em đã không thể là nguwoif chia sẻ cùng anh những khó khăn, vất vả trong cuộc sống…có lẽ tại em…
Em bất lực trước những dằn văt, đau khổ mà anh đang phải đối mặt, đang phải trải qua…
Em bất lực trước nỗi nhớ và tình cảm anh danh cho hv và cô ấy…
Mỗi đêm a thức trắng là mỗi đêm em cũng không ngủ được..
Nhưng anh thật vô tâm khi không biết bao đêm em năm bên anh khóc hết nươc mắt vì những nỗi đau…
Em sinh cu tí, cứ ngỡ ra khỏi phòng hậu phẫu người đầu tiên đón e sẽ là anh…vậy mà..
Những ngày kế tiếp ở bv là những ngày ntn…?
Nhưng sau nay em mới biết hv cũng ốm vào tg đó,H lai đi công tác nên..
Em không trách anh…
Nhưng em ốm,anh bảo e lấy búa mà đập vào đầu, anh vẫn ngủ ngon giấc khi em sốt mà vẫn phải thức để chăm con…
Hôm sau anh đi làm không một chút lo lắng, không một câu hỏi han…anh thật vô tâm.
Chúng mình sắp xa nhau rồi, em viết cho anh, nhưng em biết anh sẽ chẳng bận tâm lắm, vì đã lâu rồi anh chẳng bao giờ muốn quan tâm xem e nghĩ j?
Em không biết khi xa anh rồi, phải mất bao lâu em mới lấy được thăng bằng, nhưng một điều chắc chắn em sẽ không bao giờ quên anh…
Em mong anh hãy giữ lại trong anh những kí ức, nhữn kỉ niệm đẹp nhất của tình yêu tội lỗi này.
Em cũng mong anh hãy giữ lại những gì đẹp nhất trong con nguwoif e.
Mẹ cu Tí vững vàng lên nhé, phải thật vững vàng, giờ sống hết mình vì cu Tí thôi. Tặng mẹ nhiều nhiều hoa :Rose: :Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose: Cố lên mẹ cu...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1