Em năm nay 22t người yêu em 20t.Tụi em quen nhau được 2 năm và đã ra mắt hai nhà hai bên.Mẹ em rất tốt với bạn trai em.Nhưng đến sau tết 2014 en phát hiện mình có thai 10 tuần và về xin phép ba mẹ em cho cưới.Mẹ em quay ngoắt 180 độ không đồng ý cho chúng em cưới vì em lỡ có thai nên không đi lấy chồng đài loan như bà ngoại em muốn.Nên mẹ em ra sức ngăn cản.
Nhờ sự giúp đỡ của ba em nên đã cho nhà trai qua nói chuyện cưới xin.Nói chuyện xong thì đến hôm lễ hỏi nhà trai đang nói chuyện thì mẹ em đùng đùng đứng dậy chửi nhà trai,chê nhà trai nhìn giống ăn mày,ăn xin.Nhà trai rất giận,ba em phải từ sài gòn về bình châu xin lỗi nhà trai để cho tiếp tục cưới.Nhà trai cũng cho tiếp tục cưới.Nhưng đến ngày 10/4 mẹ em gọi điện bảo nhà trai em phải lên nói chuyện lần nữa.Nhưng vì ba bạn trai em đi làm đóng ghe cho người ta,đang là mùa cá nên không lên được hôm đó.Chỉ như vậy thôi mà mẹ e nói nhà trai không muốn lên cưới em,thế là mẹ e chửi nhà trai 1 trận.Và mẹ em chính là người hủy hôn
Đến hôm nay em có thai đã 4 tháng rồi.Trong 4 tháng đó em khóc ròng rã.Có thai mà những lúc mẹ em tức giận là mẹ em lấy chổi đánh em,đập đầu em vào tường.Ngày 10/4 mẹ cũng đánh em lần nữa.
Ba em ở rể cho gia đình mẹ em nên ba em từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn ba em không có quyền quyết định.Mẹ em tính tình ngang ngược như vậy nhưng ba em cũng không dám nói một lời giúp cho em.Và giờ đám cưới không thành nên ba mẹ em nói sẽ nuôi em cho đến khi em đẻ em bé.Sau đó em bé sẽ không được nhận em là mẹ.Ba mẹ em sẽ là ba mẹ của em bé và gọi em là chị.Sau đó sẽ bảo lãnh em đi đài loan để lấy chồng giống như các dì em.Em không muốn con em khi sinh ra không có cha (bạn trai em) và nó không được nhận em là mẹ.
Nên hai tụi em có bàn nhau là sẽ trốn đi đâu đó thật xa.Nhưng ba mẹ em có nói em mà trốn đi sẽ thuê giang hồ đập đánh hai tụi em.Với lại ba mẹ em mà ra công an trình báo nói em mất tích thì công an cũng sẽ tìm được thôi.Khi bây giờ đi dâu thuê nhà cũng phải đăng kí chứng minh.Nên con đường bỏ nhà ra đi em không biết đó là cách hay hay không?Vi không thể trốn cả đời...
Còn nếu trường hợp em ra công an trình báo sự việc của em như vậy.Em muốn có được sự tự do,ra ngoài thuê nhà liệu công an có giải quyết cho em ra đi không các chị?Em cần các chị cho em lời khuyên.Bà bầu mà phải khóc suốt à. :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Giờ em nên bàn với bạn trai...
Tuổi của 2 em còn quá trẻ để mang thai, kết hôn nhưng đã đủ tuổi trưởng thành...