Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
TÂM SỰ
Tâm sự tình yêu
Tham gia
t
thlny
11 năm trước
Báo cáo
Vì da xấu, e ko dám có bạn trai
Từ lúc mới dậy thì e đã phải đối mặt với mụn, do di truyền, do nội tiết......
Đắp mặt nạ, kem đặc trị từ thiên nhiên đến ko thiên nhiên nhưng vẫn ko hết
Đỉnh điểm là bế tắc quá e đã xài kem trộn
Sau quá trình đó, mặt e đã trở thành một bãi chiến trường
Không những mặt mà lưng, ngực cũng tiết dầu, có nhiều sẹo thâm, sẹo lõm, mụn li ti dưới da nhìn vào sần sùi và lỗ chân lông lúc nào cũng nở rộ
Đi ra đường lúc nào cũng khẩu trang kín bưng, về nhà trốn trong phòng suốt
Khuôn mặt e thì không đến nỗi xấu nhưng da thì quá xấu
Muốn ra ngoài gặp bạn bè e chỉ đi vào buổi tối và gặp ở chỗ ko sáng lắm để m/ng ko nhìn rõ mặt e
Còn với bạn trai em hoàn toàn mất hy vọng
E ko có tự tin để gặp gỡ, hẹn hò với bất kì bạn trai nào
E rất ngại , rất sợ ng khác thấy làn da đầy tì vết của mình
E phải làm sao?????
Mấy a bạn trên fb cứ hẹn e đi cf gặp mặt nhưng e đều viện lí do ko đi
Bạn bè học chung rủ rê đi chơi e cũng từ chối
E quá tự ti, quá mặc cản về làn da
Mấy chế cho e lời khuyên , chia sẻ với e những chuyện tương tự để e vui lên tí đi
Chờ mấy chế
Quảng cáo
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Lên đầu trang