Tình yêu thì bao giờ cũng đẹp và lãng mạn. Tình yêu của em cũng thế nhưng Em không biết e có phải là người quá nhạy cảm và mau nước mắt không nhưng từ khi yêu, em đã khóc nhiều phết rùi đấy...hihi . Có nhiều khi khóc xong thấy mình thật "vó vẩn" có thế mà cũng khóc với chẳng lóc, lại thấy buồn cười chính mình.:5:
Có lần 2 đứa giận nhau, em "hùng hổ" tuyên bố: chúng mình chia tay đi, em chán a lắm rùi. Người đòi chia tay là e, thế mà rùi khi đi về qua cầu Chương Dương, thấy bao nhiêu đôi đang cặp kè đưa nhau lên đấy hóng gió, em lại nghĩ " từ giờ k có a nữa, mỗi khi muốn đi chơi, e biết đi cùng ai", " mỗi ngày lễ, ngta sẽ có ng để mà đi cùng, e sẽ 1 mình lẻ loi à". thế là tự nhiên nước mắt e cứ trào ra, lại thấy nhớ a da diết, nhớ kinh khủng...
Rùi có lần e phải đi công tác Tp.HCM, 1 mình nằm trong phòng khách sạn to đùng, cô đơn, e lại nhớ a, chỉ ước giá như có a ở bên lúc này ......thê là lại bật khóc ngon lành...hehe:10:
Rùi khi e bị ốm, phải đi khám bệnh, tự nhiên e lại nghĩ nếu e bị mắc bệnh hiểm nghèo thì biết làm thế nào? e k muốn thành gánh nặng của a đâu...thế là nước mắt e lại trào ra. E k nỡ xa a nhưng lại cũng không muốn vì e mà a thành lỡ dở cả cuộc đời....
Cũng may là giờ a vẫn luôn ở bên e nên e khóc nhiều như thế nhưng cũng được cười thật nhiều vì hạnh phúc khi có a!:570:
Mọi người khi yêu có bao giờ phải rơi nước mắt chưa?Nước mắt rơi k hẳn cứ phải là vì buồn mà có thể là vì vui, vì hạnh phúc nữa. Mọi người cũng chia sẻ nhé.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Đồ Mít nhẽo :Applause:
ai nhắc mình đó nhỉ? nóng hết cả tai,
khóc thì đừng gọi tớ nhé,