Sự thể là năm em vừa bước sang tuổi băm, đã sống và học ở nước ngoài 10 năm rồi và hiện em đang rất đau đầu chuyện về hay ở.


Đến tháng 8 này là em học xong cái bằng đại học thứ 2 ở Đức, bố mẹ em thì đang sôi sùng sục lên chuyện em lấy chồng và rất muốn em học xong về nước để các cụ đỡ lo.


Em cũng đã trải qua 2 mối tình không đầu không cuối, chẳng hờn giận và cũng chẳng có chia tay. Đến bây giờ thì em chẳng yêu ai và cũng chả có ai để ý đến em. Em thì cũng không phải là sắc nước hương trời gì, dáng người thì thấp bé nặng cân nên ít duyên lắm. Em không muốn lấy chồng nước ngoài vì em là người sống khá truyền thống nên vẫn thích "về tắm ao ta" hơn.


Em bây giờ đang suy nghĩ rất nhiều về 2 chuyện:


- 1 là nếu em quyết định không về mà ở lại Đức thì chuyện chồng con khá nan giải, nhưng cuộc sống và công việc thì thoải mái hơn rất nhiều.


- 2 nếu về thì rõ ràng ao ta nhiều cá hơn ao Tây, dễ lấy chồng hơn nhưng công việc sẽ gặp muôn ngàn khó khăn vì phải thích nghi lại hoàn toàn.


Từ lúc nhận ra đầu 3 vừa gõ cửa em xì trét lắm. Mong các bố, các mẹ phân tích cho em để em có tý tự tin mà quyết định.


Chúc mọi người một năm mới thật hạnh phúc, vui vẻ!