Em có thai, e nghĩ thế! Vì đã trễ 2 ngày rồi, e cũng cảm nhận đc bất thường trong người.


Đây là lần t2, lần đầu, e đã bỏ.


Anh cũng hứa là đó là lần duy nhất, e tin vậy.


Mọi khi anh không nt cho e đâu, nhu7g 2 ngày nay, a lun nt và hỏi: em có chưa? Khi e trl thì a bb và đi ngủ trc.


Em biết, nếu a biết e có thai, a sẽ kêu phá, vì e hỏi anh : nếu e có nữa thì sao? A nói a k bít.


E hiểu a mà, cho nên lần này, e sẽ làm trái lời anh nha.


Anh còn trẻ còn, còn ham chơi và còn hèn nhát lắm, anh sẽ k đủ dũng cảm để đón nhận mẹ con e đâu.


Em cũng còn trẻ con, còn ham chơi và cũng hèn nhát lắm, nhưng e sẽ k giống anh đâu, e sẽ sinh con và nuôi.


Một người đàn bà thành công thì sẽ không cần người đàn ông bên cạnh.


Lần đầu, a nói, e giữ bé, anh sẽ tự tử, e khóc, e năn nỉ a, e buông tay a, e đi nơi xa, nhưng a nói k nhận tâm để e 1 mình, cho nên a chỉ có thể chết. E sợ, e bỏ con, em vì anh, em yêu anh.


Lần này, nếu a đòi chết, nói tự tử : e sẽ tát anh, và nói cho anh biết: anh chỉ là 1 thằng hèn, e và con k cần anh.


vậy anh nhé, e k bắt đền anh, e vs anh sẽ k còn liên quan và a tiếp tục làm con ngoan trò giỏi trong mắt gia đình, bạn bè.


Cảm ơn anh, đã cho e 1 thiên thần.