Vậy cuối cùng là họ có tình cảm gì với mình không???
Dạ, e xin chào các a/c/b trong fr ạ! :x =D>
E mới join vào diễn đàn được 1 thời gian ngắn, chưa bao giờ viết một bài nào, mà toàn đi đọc của mn thôi hihi...Thấy mn đưa ra nhiều cao kiến hay, nên hôm nay e xin mạo muội nhờ các a/c/b cho e xin ý kiến, lời khuyên về câu chuyện của chính e lúc này...
Chuyện là, e có quen một a là bạn của chị họ e, a đó hiện 32 tuổi và hơn e 9 tuổi :Embarrassment::Embarrassment:, giờ đang sống và làm việc ở nước ngoài. Từ khoảng tháng 10 năm ngoái, e và a có liên lạc với nhau qua fb, mọi chuyện trở nên vui vẻ, nói chuyện cởi mở, thân quen hơn sau những lần chat skype hoặc facetime... Rồi tình cảm cũng rung động, cả 2 đều cảm thấy thích nhau sau những lần chia sẻ về cuộc sống, công việc, tình cảm của cả 2 bên tới tận 2,3 h đồng hồ liền tù tì luôn í ạ. A ý còn hay trêu e là "gấu", hoặc " người yêu bé nhỏ" của a, đủ các kiểu luôn, rồi hay nhắc là khi nào về VN sẽ dẫn e đi chơi, bla bla...:D ( E nghĩ, a cũng muốn ngỏ lời yêu e, nhưng do hoàn cảnh địa lý không gặp được trực tiếp nên a chưa dám nói ra, đợi đến khi nào về VN sẽ ngỏ lời vs e một cách đường hoàng :p:p:p)
Thế rồi, công việc được thu xếp ổn thỏa, nên ngày hôm qua là 6/7 a về VN chơi được 3 tuần, nhưng từ lúc đó đến giờ, a ý chỉ nhắn tin cho e trên fb là về đến nơi rồi, xong k nhắn lại nữa, e có trả lời lại vui vẻ, nhưng a chi xem mà k trả lời lại. Vậy mà, trước khi bay về, a còn gọi điện bảo a chuẩn bị ra sân bay, còn nói : "a sắp về với e r", theo kiểu đùa đùa thôi í ạ. Về VN, có 24h, mà e thấy thái độ của a ý khác quá r, như kiểu k quen biết nữa. Hỏi mấy đứa bạn e, thì chúng nó bảo " nếu mà thích hay yêu m thực sự thì dù có vui vs gia đình, bạn bè, cũng sẽ k bỏ mặc m như thế, suy ra là tgian trước m chỉ là nơi để a ta tâm sự mỗi khi buồn, vì đôi khi ở xa nhà, tìm người nc cũng dể đồng cảm hơn "
Theo mn, bh e nên làm gì ạ, nếu đúng là a k muốn tiếp tục mối quan hệ này với e, thì e cũng nên tìm cách có 1 cuộc hẹn để làm cho sáng tỏ mọi chuyện, bản chất của e là chuyện nào ra chuyện đó, k thích giữ trong lòng ạ
Mong mn, chỉ giáo cho e và cảm ơn mn đã cố gắng đọc hết nỗi niềm của e lúc này hiu hiu :(:(:(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đâu đã gặp đâu mà gọi...
Có thể cô bạn của bạn nói đúng...
Anh ta mới về chắc còn bận rộn thăm hỏi gia đình nội ngoại. Mới bay về thì còn mệt lắm,...