Vấp ngã ngay trước ngưỡng cửa hôn nhân, liệu có phải do duyên phận?
Em - 1 cô gái 23t có ngoại hình và gia cảnh theo moi nguoi nhận xét là khá ổn. E quen a ấy cach đây 1 năm qua mạng xã hội, chúng e lao vào yêu nhau và cung luôn xác dinh người kia sẽ la định mệnh của mình. Sau 3 tháng a có ý muốn tiếp tục moi quan hệ lâu dài với em, va quen duoc 6 tháng thì a cầu hôn e trong sự chuẩn bi rất chu đáo và trước sự chứng kiến của tất cả bạn bè. Và sau đó chug e dinh ngày cưới la lúc tròn 1 năm yeu nhau. Đặt cọc nhà hàng, chụp hình cưới, chuan bi sẵn sàng mọi thứ, chỉ còn tờ giấy đăng kí kết hôn là chưa làm. Chúng em da rất hanh phúc den khoảng tháng thứ 9, do những cuộc cãi vả và bất đồng quan điểm, chúng e dần có khoảng cách và a quyết dinh HOÃN đám cưới lai de 2 đứa tìm hiểu nhau kĩ hơn, vì a la người rất quý trọng gia đình ko hề muốn có sự đổ vỡ về sau. A nói day chỉ 1 la sự khởi đầu mới chứ ko phải kết thúc. E cug tin la chung e se manh me vuot qua. Den gan 1 tháng sau đó, khoảng cách nhu cag xa hơn, a luon nói e ko hề hieu a. E thay doi bản thân từ 1 cô gái ham chơi thích tụ tập bạn bè thành 1 người chỉ cham lo cho gia đình, tập nấu nướng vì anh, luôn ở nhà cùng anh...cuoi cung anh lai lay ly do de nói rang e thay đổi qua nhiều, e ko con la e cua ngay xua, va a nói ko the co gag tiep tuc voi e nua...
Và rồi, chúng e đã chia tay nhau trong khi t.y và niem tin em dành cho a van còn rất lớn. Bố me biết chuyen rất đau lòng và muốn đề nghị gia đình anh phải sang nhà noi chuyen dang hoang, vi ben nhà trai cug đã bưng mâm quả qua nhà hỏi cưới e rồi, cug xem như 2 đứa la vợ chồng rồi...
Hiện e đang rất đau lòng khi vấp phải cú này, 23t đầu giờ cũng đành mang tiếng "1 đời chồng" vì dòng họ 2 bên và những người quen đều biết chuyện. 1 điều nữa la e tuy ăn chơi nhưng luon giữ tư tưởng giữ gìn cho người e se lấy làm chong, va vi da xac dinh se lay anh nen em cung thoai mái chuyen đó voi anh. Bây giờ e thuc sự rất ám ảnh, dù em biết xã hội bây giờ rất thoáng nhưng e luôn muốn giữ diêu đó de lam niem tự hào với chong mình sau này...
Hy vọng nghe được lời khuyen từ các chị, liệu đây có phải là sự may mắn của e khi van chua làm dam cưới va ký vao to giấy dk ket hon kia? Thực sự là do có duyên mà ko nợ sao?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Anh ấy nói cần thời gian suy nghĩ...
Có ai đọc rồi lại âm thầm đi ra no comment ko? :(