Vấn đề tôn giáo trong tình yêu, sao mà đau đầu quá!
Xin các anh chị cho em lời khuyên!
Người yêu em là Đạo gốc còn em là Đạo phật.
Anh ấy yêu em thật lòng và muốn tính chuyện lâu dài với em. Tình cảm rất tốt đẹp
Nhưng khi anh ấy nói với mẹ anh ấy muốn quen người ngoài Đạo và ai sẽ giữ đạo đó thì mẹ anh ấy tức lên, mắng anh ấy quá trời, thế là hai mẹ con giận nhau làm em cũng buồn.
Sau đó, mẹ anh ấy cũng thuyết phục dc anh ấy là phải lấy vợ có Đạo. Thế là anh ấy nghe mẹ, từ bỏ em!
Em buồn lắm ạ. Anh ấy cũng vậy và anh ấy nói sẽ không quen ai nữa ngoài e.
Mặc cho mẹ anh ấy giới thiệu cho rất nhiều người ( toàn gia đình Đạo gốc) anh ấy cũng đi xem mặt nhưng ko yêu ai hết. Anh ấy ko muốn lấy vợ nữa. Mẹ anh ấy cũng buồn.
Nên em nói với anh ấy sẽ tìm hiểu Đạo xem em có ơn Chúa ko. Nhưng xem ra tình cảm tụi em cũng vô vọng lắm ạ vì mẹ anh ấy cứ nhất quyết là Đạo gốc thôi, anh ấy lại sợ mẹ phản đối nên cũng ko dám nói với mẹ là quen em lại. Buồn ơi là buồn
Haizz...nhưng điều đáng buồn ở đây là tại sao mẹ anh ấy cứ quan trọng vấn đề Đạo, chuyện tôn giáo dc đặt trên hạnh phúc của con trai mình sao?
Nếu là Chúa Sesu-Người luôn hiểu,yêu thương và tha thứ cho những người con của mình, người sẽ vui vì việc giữ Đạo như thế sao?
Cũng có thể em ko có Đạo nên em ko hiểu tư tưởng của Đạo Thiên Chúa như thế nào? Nên em trách móc mẹ anh ấy ghê lắm.
Nếu những ai trơi vào hoàn cảnh như em xin hãy cho em lời khuyên. Em cám ơn nhiều!