Buồn quá, thế là tròn 1 tuần mình và zai giận nhau, ko liên lạc j. Tối chủ nhật tuần trước vẫn còn đi chơi, nghe hát...đến 9h mình đòi về nhà vì mưa và thật sự cũng có chuyện ko vui.


Về đến nhà zai nt bảo lâu lắm mới đi chơi mà người yêu đòi về sớm thế, rùi nói mình hờ hững, ko mặn mà...Zai bảo đang muốn lấy vợ. Mình cũng trả lời: "Thế thì a đi tìm vợ đi" (thực tâm là mình chờ mong điều này lắm nhưng vì sĩ diện con gái nên toàn lờ đi như vậy). Zai bẩu: "e là người yêu mà sao lại nói thế? có nhìu người giới thiệu mai mối cho a nhưng nghĩ đến e nên a ko quan tâm j hết". Mình cũng điên lên rùi cãi qua cãi lại zai bảo: "tạm thời ko gặp nhau nữa", mình cũng già mồm: "e ko giống người iu cũ của a đâu. với e chia tay là chấm dứt tất cả, ko bạn bè, ko quan tâm j hết nữa".


Thực lòng mình rất iu zai nhưng ko bít cách thể hiện thành ra lúc nào cũng bị zai nói là ko thật lòng, ko quan tâm, hờ hững. Cả nhà cho mình lời khuyên với, mình có nên liên lạc trước ko,mình đang rất buồn.:Crying: