Em là nam.


Em và cô ấy yêu nhau cũng nửa năm rồi, tình cảm 2 đứa vẫn mặn nồng lắm và cũng đã cho e lần đầu của cô ấy (sau 1 tháng yeu).



Nhưng từ những ngày đầu yêu nhau, em để relationship dù only me cô ấy cũng nói "Em sợ chị 2 mượn FB rồi thấy", thêm nữa về việc em cùng đến quán ăn cô ấy làm vào ngày phép để biết những người làm chung với cô ấy luôn thì cô ấy nhất quyết ngăn cản, em cũng làm căng thẳng vì tính em rất đa nghi nhưng rồi cuối cùng em cũng cho qua.


Đến gần 14/2 vừa rồi, em nhắc khéo 1 lần nữa về việc cô ấy ko công khai quan hệ với bạn bè. Sau đó đến 14/2, đùng 1 cái cô ấy đăng hình Fb 2 đứa lên , để trên FB đc khoảng 5 tiếng lại để về Only me. Dù em rất khó hiểu nhưng cũng ko nói gì, em chỉ nói "xóa đi kẻo gia đình thấy. Khi nào em ko thể sống thiếu anh thì em hãy nói cho ba mẹ", nhưng rồi cô ấy ko xóa chỉ để only me. Sau đó cô ấy nói rằng "em muốn yêu anh lâu dài nên không thích bạn bè nói ra nói vào, nên không công khai."


Thật sự em cũng không hiểu cô ấy. Tình cảm cô ấy dành cho em ko có vẻ gì giả dối : cảm thấy rất yêu em, ko thể thiếu em. Hằng ngày nấu cơm trưa cho em ăn, quan tâm chăm sóc em từng tý, luôn là người chịu làm hòa mỗi khi em giận. Không bao giờ nhắn tin với người con trai lạ, kể cả FB hay Zalo hay tin nhắn điện thoại.


Cô ấy thường nói 2 lý do lúc thì "gia đình khó" lúc thì "sợ bạn bè nói này nọ".Bạn gái em thì không xinh đẹp gì cả, bình thường thôi.


Chuyện này nó cứ anh ách trong lòng em, hay em nghi ngờ quá đáng?