Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
hihi, ai đấy chưa tìm đc, khó qa, vô vọng rồi a..........mà cái ji đến cho nó đến thôi ạ.......... :(
valentine em và anh k dc gặp nhau, huuu, anh đi lâu về quá, mong anh khỏe mạnh về dẫn em đi chơi
Dở hơi, khoe ak ?
Hề hề....thế ai đã tìm ra dc anh chàng...ở sảnh C chưa thế :D
Ở bên đó cũng đông người Việt cơ à :) Đi làm thêm rồi hôm khác....chơi bù :D
thì cũng thích, nhưg nhìn ng ta vậy mình cũng tủi chứ a
có thêm thu nhập ko thích à :D
valentine năm nay e đi làm thêm, hazzzzzzzzzzzzzz tủi thân ghê gớm
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nó đến nhưng nó cũng đi rồi :)...
còn khướt anh mới về :))
hi, mình thì mình cũng như FA thui, chả dc gì hết, lâu lâu tự kỉ ấy mà:p
hihi, ai đấy chưa tìm đc, khó qa, vô vọng rồi a..........
mà cái ji đến...
Dở hơi, khoe ak ?
ủa sao a biết e ở bên đó, kakâ
học với làm...
Ở bên đó cũng đông người Việt cơ à :)
Đi làm thêm rồi hôm khác....chơi bù...
thì cũng thích, nhưg nhìn ng ta vậy mình cũng tủi chứ a
có thêm thu nhập ko thích à :D
tủi thân ghê gớm
Là ngày cảm xúc thăng hoa cũng là ngày cánh hoa tàn...
Là ngày mọi giá cả leo thang....từ tiền hoa cho đến...
Thất tình. năm này valentine buồn như con chuồn chuồn :(