Theo những gì em trải qua, em muốn có đôi lời muốn gửi đến mọi người
Để làm thành công cái này không khó mà cũng không dễ
1 phần là do thần linh và 1 phần cũng là do mình
Trc khi quyết định làm, các chị phải suy nghĩ thật kĩ. Mình có thật sự muốn làm hay không
Mình có thật sự yêu người đó hay không.
Sau này mình có hối hận không
Và bản thân các chị muốn quay lại vs ng ấy vì cái gì? Vì thật sự yêu thương hay chỉ muốn trả thù
Nếu thật sự yêu và không thể thiếu ng ấy đc. Các chị hãy nghĩ đến việc làm phép yêu thương, nếu như muốn quay lại vì ý định trả thù, thì bản thân các chị phải gánh hậu quả ghê gớm lắm. Và dùng bùa yêu để lôi kéo người đã có vợ thì cũng không thể được
Và một khi đã quyết định làm thì phải tin tưởng tuyệt đối. Vì em đã trải qua khá nhiều lần rồi. Một khi trong lòng các chị cảm thấy hoang mang, ko tin tưởng những ng âm giúp đỡ mình. Thì việc sẽ rất khó thành. Cho dù là việc gì đi nữa.
Sau khi nhờ thầy làm giúp, các chị chỉ việc nghe theo lời thầy, và thật thành tâm khấn nguyện. Có như vậy thì mọi việc mới suôn sẻ đc
Và còn 1 điều nữa, các chị mà hay đi xem bói thì cũng biết. Vạn sự tuỳ duyên. Có người có duyên vs thầy này, có ng có duyên vs thầy khác.
Bản thân em cũng đã phải làm nhiều lần mới có thể thành công
Phải có tính nhẫn nại, nếu đã thật sự yêu thì bao lâu cũng có thể đợi đc các chị à. Em đã từng rất nôn nóng, hấp tấp mà việc đổ bể hết. Cái e muốn nói nhẫn nại ở đây là gì? Đó là các chị phải bình tâm suy nghĩ xem mình có thật sự yêu ng ấy thật lòng hay ko. Thời gian sẽ trả lời tất cả
Và còn 1 điều, mỗi thầy có 1 cách thức làm phép riêng, theo 1 môn phái khác nhau. Bản thân em nghĩ thôi, nếu thầy nào giúp các c mà sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ của ng ấy thì các chị nên xem xét kỹ lại. Làm như vậy thì thất đức lắm, và khi yêu 1 ng thì có ai muốn ng đó đau ốm bệnh tật vì mình đâu. Có chăng thì cũng chỉ là những ng ích kỷ. E ko phải ám chỉ nó là xấu, bởi vì mỗi môn phái đều có cái hay riêng của nó
E mong các c khi đọc xong topic này r sẽ suy nghĩ thật kĩ trc khi qđinh xin phép các thầy. Và nếu chị nào thật sự cần giúp đỡ
Các chị inbox cho em, kể em nghe nguyên nhân và thời gian cả 2 chia tay. Nếu e thấy có thể, e sẽ dẫn các c đi gặp thầy.
E chỉ giúp thôi, e ko nhận tiền cò tiền giới thiệu gì gì hết
Dẫn đến nhà thầy rồi là việc trao đổi của các chị vs thầy ntn là do cả 2 quyết định. Em không liên quan đến nữa
Nếu các chị thắc mắc tại sao e phải tốn công tốn sức mà chẳng đc gì như vậy. Là do em đã từng đau đớn vật vã trong tình yêu. Em hiểu cảm giác đó.
Nhưng em nói rồi, em chỉ giúp những trường hợp đặc biệt thôi. Những bạn trẻ mới yêu mới chia tay này nọ lọ chai gì đó. Em sẽ ko giúp đâu. Thất đức lắm
Em nhấn mạnh lần cuối nha, em chỉ giúp thôi. Tiền giới thiệu tiền gì gì đó em hoàn toàn ko nhận. E nghèo thật nhưng e ko lợi dụng kiếm tiền trên sự đau khổ của ng#.