Dẫu biết rằng phải chôn vùi quá khứ, những kỉ niệm tưởng chừng đã quên ...
Dẫu biết rằng mỗi người đã có một hạnh phúc riêng và phải vun đắp cho cái hạnh phúc con con ấy của mỗi người ...
Nhưng ... trong tâm trí em vẫn chẳng thể phai nhòa hình bóng anh. Mọi người vẫn nghĩ em thật mạnh mẽ vì đã quên được anh, và có lẽ chính anh cũng vô cùng ngạc nhiên khi em có thể quên anh được nhanh đến thế. Nhưng có ai biết rằng, trong một góc nào đó nơi trái tim em ngày ngày vẫn còn có bóng hình anh, những kỉ niệm dịu êm mà em chẳng thể nào quên, có đôi lúc em muốn hét lên rằng " Em nhớ anh thật nhiều, giờ này anh đang ở đâu và đang làm gì? Mình chia tay rồi, nhưng có bao giờ anh nhớ đến em không?"
Có lẽ đó là những điều bí mật nhất mà em sẽ chẳng bao giờ nói với ai, sẽ không bao giờ cho ai biết về cái bí mật ấy cả vì bên ngoài em vẫn là một cô gái lạnh lùng, bản lĩnh và lý trí. Vì em biết rằng giờ đây "có những điều quan trọng hơn cả sự lừa dối và yêu anh."
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Đóng...
Rùi vài năm sau sẽ hét lên cho thỏa độ điên, hỏi sao ngày đó mìn khìn thế hok bít....hihi...
Không nói!:o
- Anh Nhớ Em...!!!
Vừa hét xong nào thì trứng thối ở dưới ném...
Đóng...
Có cùng tâm trạng với chủ top.:Sad: