Vui quá, vậy là cũng kết thúc đợt thi tuyển sinh vào 10, mấy ngày thức khuya, dạy sơm khiến mình thật là mệt mỏi, bao nhiêu áp lực phải lo lắng, bao nhiêu công việc phải giải quyết. Mai sẽ là một ngày cuối tuần thật tuyệt vời. Tuy nhiên, đó không phải là niềm vui mà mình cảm nhận rõ rệt đang chảy trong người, niềm vui này mình vừa biết được thôi....Em đã lựa chọn anh.
Và con tim đã vui trở lại...???
ANh thật sự không biết nên vui hay nên buồn lúc này nữa, nhưng sự thật là anh không thể cười được, không thể hét lên niềm vui sướng đó được, anh có cảm giác....1 cái gì đó, đã không còn trọn vẹn, hay tròn trịa như trước nữa. Anh có cảm giác rằng, anh cũng chỉ là 1 phương pháp thử cho tình cảm của người ta mà thôi. Đó chính là điều mà khiến anh không thể cười lên đc....Rồi đột nhiên, mình nhớ đến 1 câu nói mà mình đã từng đọc: "trong cuộc sống nhiều cạm bẫy và cám dỗ này, yêu và được yêu đó là một hạnh phúc lớn nhất rồi, chúng ta đừng nên quan tâm, yêu đến khi nào và yêu đến bao giờ ".
Em của anh, người con gái mà anh luôn yêu, tôn trọng, tôn thờ. Anh biết, cuộc sống có rất nhiều cạm bẫy. Từ ngày em ra trường, anh đã luôn động viên em và nhắc nhở em về những cạm bẫy đó, nhắc em hãy lấy tình yêu của chúng mình làm sức mạnh để vượt qua những thử thách, những cám dỗ của cuộc sống, để tình yêu soi dọi con đường của của chúng mình đã trọn. Nhưng thật buồn, em vừa mới ra trường chưa được một thời gian, con tim em đã thay đổi nhiều quá. Em chẳng bao giờ lấy tình yêu của chúng mình để tránh xa những cám dỗ như vậy. Sức mạnh tình yêu 5 năm qua trong em không đủ lớn như những gì em vẫn hay nói với anh để đánh bật những suy nghĩ trong em, những đam mê trong con người em....
Anh đã hy vọng, cả 2 chúng ta sẽ cùng nhau "yêu lại từ đầu". Anh có thể cảm nhận rõ ràng cái gì đó không trọn vẹn là gì, nhưng anh chấp nhận, vì em đã lựa chọn anh, và vì hơn hết, ANH YÊU EM.
Cám ơn em đã lựa chọn anh, đã quay về bên anh, anh biết thời gian đó không được bao lâu, tuy nhiên, em hãy yên tâm rằng, anh sẽ dùng hết tình yêu của mình yêu thương em, để sau này....nếu em có ra đi, anh sẽ không bao giờ phải hối tiếc, không bao giờ phải tự trách mình về tình yêu của chúng mình, về những gì mình đã dành cho em. Và anh sẽ luôn tự hào, đã có một thời gian, anh đã yêu một người con gái, không chỉ bằng cả trái tim mà yêu bằng tất cả những gì tốt đẹp nhất con người anh.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chia sẻ với chú. Tuy nhiên ny chú cũng k xứng đáng vs tình yêu của chú,...
Công việc của mình liên quan đến giáo dục mà, còn ng ta bây h làm...
không đọc thấy câu từ ngày em ra trường ah
Mình...