Em và anh rất yêu nhau, nhưng giữa 2 đứa có rất nhiều điểm lệch pha. Thứ 1 là về tuổi tác, tuy nói ra hơi vô lý nhưng mẹ e lại rất tin điều này, mẹ nói e mạng mộc còn a mạng hỏa nên nếu lấy nhau e sẽ bị a chèn ép, gây gỗ suốt ngày, hoặc e bệnh tật triền miên... thứ 2, gia đình anh là ng gốc bắc lại theo đạo chúa, rất sùng đạo. Nhà e ng nam lại đạo phật, e muốn theo đạo của ông bà nhưng nghe a kể thì mẹ a rất gia trưởng, nhà a sùng đạo như vậy chắc k chấp nhận nếu e không theo đạo gia đình anh. Thứ 3, nhà của a rất đông anh em, hoàn cảnh k khá giả gì mấy, em y a nên chấp nhận tất cả, tuy vậy đôi lúc nghĩ đến nợ nần và quãng đường dài k sáng sủa gì ở phía trước em thấy khó nghĩ vô cùng. Từ hoàn cảnh cho đến gốc gác của 2 nhà đều khác biệt, e thấy rất sợ k biết t/y có giúp e vượt qua dc k.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1