Chào các anh chị. Giờ em đang buồn quá.Không biết tại sao mình lại lâm vào hoàn cảnh này..
Sơ qua về em, 9x đời đầu. Cũng nhí nhảnh vui tươi hồn nhiên (theo nhận xét của bạn bè là sao em lạc quan thế,ko thấy khi nào bùn). Em thì ko đẹp. Nhưng(trộm vía) 10 người thì 9 người bảo dễ thương.Dc cái tính tình cũng dễ hòa đồng. Trộm vía cũng có nhìu anh thích. Và đối tượng của em sắp nói tới cũng có nhìu cô thích
Như tiêu đề...Em tương tư 1 người. Mà người ta ko hề dành tình cảm gì cho em.Chỉ có em ngu si ngóng chờ, trong vô vọng mà chả được gì
E và anh biết nhau cũng lâu.Nhưng chỉ nói chuyện trên mạng thôi. Nói chuyện cũng ko thường xuyên lắm. Ai thì cũng lên mạng thường xuyên ,nhưng 1 tuần nói chuyện dc 1,2 lần. Nói xã giao thôi. Kể lung tung vớ vẩn thôi....
Cũng dc 1 thời gian.Người này theo em đánh giá cũng ko phảidạng thấy gái là tươm tướp ,săn đón,rủ rê.Vì bằng chứng là bik e lâu rùi mà lâu lém mới có dịp gặp gỡ.
Tuần trước.Em có đi chơi vs nhóm bạn và tiện thể rủ người ấy đi. Người ấy cũng đi ,và cũng rủ thêm 2 người bạn nữa. Và trong lần gặp ấy, chỉ vài cử chi quan tâm nho nhỏ (do lịch sự),mà em đã ảo tưởng, về ôm mộng... tơ tưởng tới người ta
Có phải em bị hoang tưởng ko.
Về, em cứ nghĩ mãi về những hành động ấy..Để rồi tơ tưởng, để rồi hoang tưởng ...
Trong khi người ta hoàn toàn ko có tình cảm gì với mình. Tại sao ...Tại sao em biết thế rồi mà vẫn hoang tưởng.
Còn về phần người ấy .Sau lần gặp ấy.(nói là gặp thôi chứ thật sự là offline chung,rủ anh theo). hôm đó em hơi mệt, Lúc về, ảnh còn đi chơi với bạn ảnh. Lúc ảnh đi chơi với bạn ảnh cũng nt cho em(trước lúc chưa gặp nhau thì có sdt nhau nhưng ảnh chả bao giờ nt cho em,chỉ chat trên mạng.Việc gì cần mới nhắn tin thôi) nói :"E nghỉ ngơi sớm đi nhé, ngủ ngon" Em nt lại bảo :"e chưa về", ảnh hỏi :"sao chưa về, đi chơi hả em. Về thì nt anh bik". Lúc về e cũng nt ảnh bik....
Chỉ có thế thôi ,người ta ko có vẻ nào là thích em
Sau lần đấy thì vẫn lên mạng chat vs nhau bình thường như trước. Ảnh cũng chịu khó pm em .Cũng nói chiện vs nhau ,có phần thường xuyên hơn lúc trc. Ảnh cũng hay kể chuyện hơn (mặc dù ko nhìu những cũng nhìu hơn hùi trc)
Và tuyệt nhiên chả thấy ảnh rủ đi chơi riêng gì hết. Hixx. Vậy là người ta không thích mình..E cũng buồn chuyện này lắm
Chỉ có 1 hôm là có rủ đi chơi là tự nhiên 12h đêm ảnh nt bảo :"Lên ac/xyz chơi em" . em nt lại bảo:"anh nt nhầm cho ai àh" .Ảnh nói :"cho em á" E nói :"trời, em có bao giờ dc ra khỏi nhà sau 10h đâu, anh đi khi nào về.đi hoài àh" . Ảnh nói :"ừh anh cũng tính ko đi, mà thằng bạn anh nó cứ đòi vs lại có bạn ngoài Hn vô mà anh kể em nghe đó.Chắc 2h xuống nhạc anh về" Em nói :"thôi anh về sớm, e đi ngủ mai đi học"...
Em đã cố ko hoang tưởng nữa, cố ko hy vọng nữa.Cố ko nghĩ gì nữa.Nhưng... E ko hiểu chính mình nữa....
Trong khi người ta có đếm xỉa gì với mình.
Bữa em đi thi ,ảnh nhắn tin điện thoại cho em nói :"Tối nay quay bài tốt nhé,.." Coi có điên ko..
Rồi hôm sau.Em ko lên mạng cả ngày.Tối đi học về thì đi ăn uống vs thầy cô về trễ. Ảnh nt cho em hỏi :"E đang làm gì vậy?có onl ko " Em nói :"E đang đi chơi với mấy thầy cô trên lớp.Có chuyện gì hả anh". Ảnh nt giỡn :"Nhớ e nên nt thôi.Về sớm ko thì anh nhớ nhỏ khác giờ. hi hihi.Uống ít rùi về, ngồi xíu rùi về, nhà xa đi nguy hiểm".......Tối đó về cũng onl chat chit. Nhiều khi ảnh chat mà chả bik giỡn hay thật. Ảnh kể chiện bạn ảnh đang gặp rắc rối cho em nghe. Rùi cũng kể chiện hình như bạn ảnh đang có ý vs ảnh. em chỉ giỡn :"bik đâu phim giả tình thật". Ảnh kiu :"Anh thích tình thật với em dc ko." Bó tay......
Tại sao người ta ko thích mình mà lại cứ làm cho mình hy vọng làm gì.....
Tối nay người ta đi chơi.Rất muốn nhắn 1 cái tin hỏi thăm..... Mà lại ngại.Bạn em thì cứ mách nước là phải hơi kiêu kì 1 tí, đừng chạy theo người ta.Con trai muốn đi chinh phục. Khi anh ta nhắn tin thì rep, nhưng tỏ vẻ đang bận rộn... Thế mới hấp dẫn..
Ôi nhưng có lẽ thèng bạn em nó đề cao em quá.hum nay ảnh đi chơi có thèm nhắn cho em tin nào đâu.
Còn em,em thì ko kiềm chế dc cảm xúc trc người mình thích .... Nên cứ ngồi nhà chờ mòng thắc thỏm
Có nên nt ko nhỉ... chiến thuật kưa zai này thế nào đây.Có phải zai thích mình hơi kiêu 1 tí....
Hixx.Văn em viết hơi lủng củng...Tại tâm trạng đang lung tung,Buồn chán...