Mình 30 tuổi, đã kết hôn nhưng vợ chồng mình luôn xung khắc. Chồng mình cờ bạc, cá độ, đề đóm gì cũng có. Anh ấy phá hết toàn bộ những gì bố mẹ anh cho, cũng như lừa dối mình đủ chuyện chỉ cần có tiền để giải quyết vấn đề của anh. Mình phát hiện ra và đòi li hôn thì mẹ anh và mọi người xin mình cho anh thêm cơ hội để sửa đổi và làm lại. Anh cũng Xin lỗi và hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Mình thật lòng mất niềm tin vô cùng vào anh và cảm giác bị lừa cứ vây lấy mình và tình yêu với anh cũng như chết theo cảm giác ấy. Nhưng rồi mình cũng chấp nhận cho anh thêm cơ hội và nói rõ ràng nếu anh còn tái phạm một lần nữa thì nhất định phải li hôn.


Rồi mình đi xuất khẩu lao động, làm việc ở nước ngoài tuy cực nhọc nhưng mình cũng cố gắng dành dụm để gửi về giúp anh trang trải những khoản anh vay ở bên ngoại,...mình giữ trong lòng một niềm tin anh vì yêu mình, vì tương lai mà sẽ thay đổi.....và chờ anh cùng sang. Hơn 1 năm sau anh mới sang được. Anh làm việc cũng hơi xa chỗ mình. Gần một năm trời làm ở đấy hết lần này đến lần khác anh kêu bị mất tiền, rồi đi làm sơ ý làm hỏng đồ người ta phải đền... Mình thì ở xa nghe nói thế rất lo lắng nhưng vì công việc nên không thể đến tìm hiểu ngay được. Và mình lại chi tiền giúp anh. Rồi một ngày mình tình cờ phát hiện ra tất cả những lần trước anh đã bịa đặt lí do xui xẻo để lừa sự cảm thông của mình và lấy tiền của mình đi đánh bài. Mình không bắt được tận tay nhưng mình có đủ chứng cớ. Mình hỏi cho ra nhẽ thì anh hùng hổ đòi đánh mình.


Anh là thế, lúc mọi chuyện như ý thì cười nói vui vẻ. Lúc bị bóc mẽ ra là trở mặt ngay. Giờ anh cũng không còn coi ai ra gì nữa. Mình quyết li hôn nhưng anh đe dọa giết mình. Mình sợ và bỏ đi làm việc nơi khác. Trước đây lần mình đòi li hôn anh dọa sẽ tự tử, giờ mình mặc kệ thì lại đe dọa mình và gia đình mình. Thật sự ức chế.


Hiện tại mình và chồng đã li thân hơn nửa năm rồi. Mình cũng đã có tình cảm với một người ít hơn mình nhiều tuổi. Người đó hiện đang sống ở Việt Nam. Thật sự thì bọn mình có tình cảm với nhau từ trước nhưng đã dừng lại vì mình đã có gia đình. Nhưng từ khi biết vợ chồng mình li thân và mình muốn li hôn thì người đó đã quay lại an ủi và muốn được cùng mình xây dựng tương lai mới. Tuy chênh lệch tuổi tác rất nhiều nhưng mình cảm nhận được mình rất yêu người đó. Người đó cũng yêu mình và khẳng định sẽ không bao giờ buông tay mình ra nữa. Ở xa nhau mà được nhận những lời động viên của người đó mình thật sự rất vui. Lúc chia tay mình người đó cũng đã yêu một người con gái khác, hai người khá xứng đôi nhưng người đó nói không có đủ tình yêu để tiến tới hôn nhân nên đã chia tay. Rồi bọn mình liên lạc lại với nhau. Người đó đã thuyết phục mình cho người đó một cơ hội để cùng mang lại nụ cười và hạnh phúc cho mình. Mình đã suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng mình cũng đồng ý.


Đến nay, bọn mình cũng đã nối lại tình cảm được 3 tháng rồi. Trong 3 tháng ấy không hiểu vì mình lo lắng người đó sẽ thay đổi hay sao mà mình hay gây sự với người đó. Đôi lúc mình cũng thấy mệt mỏi, mình hay hỏi những câu kiểu chất vấn, nghi ngờ tình cảm của người đó...Người đó đã giận và la mình. Nói mình không đủ niềm tin thì tuỳ chọn. Giờ quá xa nhau nên ko thể chứng minh bằng lời. Người đó chưa bao giờ bỏ cuộc mà mình hết lần này lượt khác nghi ngờ. Thiếu tôn trọng tình cảm của người đó. Nhưng thật lòng mình yêu người đó lắm, mình không muốn mất tình yêu này.


Điều mình băn khoăn bây giờ và mong được mọi người tư vấn thêm và cho mình nhìn nhận ra nhiều góc độ để thêm tự tin hơn vào lựa chọn của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều.