em năm nay 25t, tuổi đời còn khá trẻ, kinh nghiệm yêu đương bằng 0. E vs ny quen nhau đc 2 năm rùi, cũng chẳng biết yêu nhau từ bao giờ. E lam ở Hà Nôi, a ấy là bộ đội, nhưng làm ở quảng ninh. Quê e thì ở hp, trong khi quê a ấy ở tít tận trong nam. Người ta nói con gái yêu xa đã khổ, mà lấy chồng xa còn khổ hơn gấp bội. Em khi yêu thì thấy bình thường, nhưng nhiều lúc cũng tủi thân lắm. trước e ra trường, xong quyết định học lên luôn, vừa đi làm, vừa đi học nên cũng ko có nhiều thời gian, thế mà nhiều lúc còn thấy trống trải. Nhiều lúc chỉ uớc ao ny mình ở gần, thi thoảng đi làm về thì gặp nhau, đi lượn lờ phố phường.. Giờ học xong rùi, thời gian trống cũng nhiều hơn, ny thì vẫn ở xa vậy, tháng a về gặp e được 1 lần. Vì 2 đứa cũng ko còn ít tuổi, ny e hơn e 3 tuổi, nên gia đình a ấy cũng giục dần rùi. E thì xác định 27t mới cưới vì e ra trường, vào nhà nước làm lại học lên luôn nên cũng không có tích luỹ gì, hơn nữa, e cũng muốn đi làm thêm 1-2 để giúp đỡ gia đình, có thể vững hơn khi có gia đình. Hiện e thì lương 5-6tr, a ấy thì 15-16tr hoặc hơn chút. A ấy nói sẽ chờ được e. công bằng mà nói thì a ấy là một người tốt, luôn quan tâm, nhường nhịn e, mặc dù tình yêu cũng ko lãng mãn, màu hồng lắm, a ấy cũng ko phải là người lãng mạn, nhưng e cũng thích tinh yêu bình dị, không màu mè.Mọi người ở nhà a ấy đều muốn a ấy ổn định ở quảng ninh, vì có đất rùi, chỉ việc xây nhà thui, thu nhập, lương bổng cũng hơn so với về hà nội. Hồi mới quen, a ấy nói muốn về hà nội, à, sẽ về hà nội nên e cũng khá yên tâm, nhưng mà giờ a ấy lại nói là a ấy sẽ ở quảng ninh, phấn đấu công việc, có kinh tế thì mới về hn. vẫn sẽ chờ đến khi e 27t nhưng mà có lấy nhau thì vẫn mỗi người một nơi. Em nghĩ đến tương lai mà hoang mang quá :(( Các chị từng trải cho e lời khuyên với
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1