Tuổi 29...sắp lên hàng băm...muốn tìm một người để tin tưởng và một nơi chốn để ổn định sao khó quá...mình cũng không đến nỗi nào...học thức, công việc đều ổn định, nhìn trẻ hơn tuổi thật rất nhiều...Sau một vài lần yêu thì đến jo kết cục là mình mất niềm tin hoàn toàn về con trai và cũng không hiểu được con trai yêu thật sự là như thế nào...????
Cả nhà có thể chia sẻ với mình được không??? thanks cả nhà...:Rose:
hjhj..em thì trẻ trung, nhí nhảnh như con cá cảnh lun í chị.....ai cũng chào thua lun.. (cười toét miệng )..em toàn chơi với 86 .....tìm người chững chạc như...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Gieo niềm tin bạn sẽ gặt phép màu.
Em nếu tính tuổi mụ cũng là 28, chả kém chị bao nhiêu, cũng đang vật vờ trên đường...
Chủ thớt...
Buổi sáng cuối tuần trong khi...
Cái này nói rõ ra thì khó lắm chị ạ. À, có thời gian thì chị...