Chả là em và nàng có yêu nhau được 1 tuần nay rồi, ngày nào gái cũng rủ em xuống nhà gái chơi, không xuống thì không sao nhưng cứ xuống chơi là gái không muốn cho em về trước 11h đêm 8-| . Em thì rất là ngại, nhưng cứ không xuống gặp gái thì em lại nhớ kinh người.


Các anh chị có thể tư vấn cho em là liệu 1 tuần em lên xuống nhà gái chơi mấy lần thì hợp lý nhất ạ? (P/S: vấn đề riêng tư và giữ khoảng cách từ ba má của nàng thì không hề có chuyện gì ạ, vì pa má em với pa má nàng chơi rất thân, 4 người như 1 ý).


- Nhà nàng có 2 đứa em, 1 đứa em gái học lớp 11, 1 thằng cu trai học lớp 7. Nhiều lúc em muốn mua cho nàng cốc trà sữa mang xuống cho nàng nhưng em lại ngại vì chả biết phải mua như thế nào nữa, em lên mua 3 cốc hay 1 cốc chỉ dành cho nàng thôi nhỉ?.


- Hôm qua nàng có mua 2 cuốn nhật ký, 1 cho em và 1 cho nàng, nàng bảo em là viết nhật ký để rồi mỗi tuần 2 người lôi của nhau ra đọc. Văn em thì lốc cốc lên bác nào có kinh nghiệm hướng dẫn em cách viết nào để thuyết phục, cách viết chi tiết hay thoáng qua ạ...


Mọi người tư vấn giùm em nhé.


Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.