Mình năm nay qua tuổi băm rồi nhưng thật sự là chuyện yêu đương hình như không có duyên hay sao á. Bản thân mình cũng hoàn thiện bản thân xem lại lỗi lầm của mình sau 2 cuộc tình tan vỡ, 1 tình đầu 7 năm khi còn đại học, sau đó 1 người nữa quen vài tháng.
Gần đây mình đăng hồ sơ trên mạng kết bạn, gửi thư làm quen và có hồi âm của 1 cô gái bằng tuổi. Ngoại hình cô ấy xinh, tính tình qua tiếp xúc và tâm sự đánh giá của mình là hiền và tốt bụng. 2 bên có kể chuyện nhau nghe khá nhiều từ gia đình bạn bè, chuyện tình cảm quá khứ cũng có nói sơ qua.
Mình đã nghĩ trong lòng có lẽ đây là cô gái để mình có thể dốc lòng theo đuổi. Nhưng sau mấy ngày gặp nhau cô ấy lại nói là mình chỉ làm bạn bè thôi, mặc dù cô ấy cứ khen mình này kia, nói là có thiện cảm, mến mình, nhưng cô ấy nói yêu sẽ đau khổ nên không muốn yêu nữa, nói mình biết để mình đừng có hy vọng gì. Mình cũng nói là bạn bè hay người yêu gì thì cũng tùy ở cô ấy chứ mình không thể nào ép được và cũng không muốn cô ấy có áp lực. Dù sao mình vẫn thích cô ấy và muốn gặp nhau kể cả với tư cách là bạn bè. Nhưng mà những tối lúc mình 1 mình, thật sự rất muốn có 1 người bạn gái thật sự, tình cảm đó dù sao cũng mãnh liệt hơn tình cảm bạn bè nhiều lắm.
Mình bây giờ thật khó xử quá, mỗi khi quan tâm hơi nhiều 1 chút trên tình bạn là cô ấy lảng tránh ngay. Nếu là bạn thì bạn có tự cho mình 1 cơ hội khác, tìm 1 người bạn gái khác không khép lòng hay sẽ giữ hy vọng tiếp tục với mối quan hệ bạn bè khác giới như bây giờ. Các bạn cho mình ý kiến nhé
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bạn cũng lên đọc thêm 1 số bài viết trong phần tâm lý học của blog mình.
Cố lên ^^
Cho thật nhiều mà nhận chẳng bao nhiu@@