Chuyện là thế này.


Mình đăng tin kết bạn trên diễn đàn, nghiêm túc có, lẫn lộn có và mình đã quen được 1 anh đời gần đầu 7., mình là đời đầu 8. Zai chưa có vợ vì tập trung sự nghiệp (mình nghe nói thế), cũng được nghe kể về các giai đoạn lập nghiệp vất vả của zai.


Sau khoảng vài tháng chat chit với nhau thì đúng lúc mình đang định làm 1 chuyến du lịch cho đời bớt trống trải cũng là để thỏa mãn đam mê du lịch của mình thì đúng lúc zai cũng có ý định đó.


Thế là mình với zai đó thống nhất tham gia tour du lịch này. Nhưng 1 vấn đề khó gặm xảy ra, mong cả nhà tư vấn giúp.


Sau khi thống nhất tham gia tour thì mình với zai mới hẹn gặp nhau. Cho đến thời điểm hiện tại, mình và zai gặp nhau 2 lần (1 lần cafe và 1 lần đi chơi loanh quanh Hà Nội). Mình cũng có quý quý zai và có ý kết thân (chưa nghĩ gì xa hơn đâu ạ) vì thấy Zai cũng vô tư, dễ gần. Nhưng oái ăm thay là sau khi thanh toán tour thì mới bít là họ xếp phòng: 2 người/phòng. Cái này thì mình cũng biết rồi. Nhưng cứ nghĩ là họ sẽ sếp mình ở với 1 bạn gái nào đó, còn anh ấy sẽ ở với 1 bạn nam nào đó. Nhưng mà không ghép đc nên 2 người sẽ ở chung phòng.


Trong chuyện này mình thấy như mình bị trúng kế của zai ấy. Hixhix. Nhưng mình cũng muốn nhân cơ hội này muốn thử xem zai thuộc diện nghiêm túc hay không nên mình vẫn tiếp tục tham gia tour. Cuối tháng này tour sẽ khởi hành mà bây giờ mình băn khoăn quá. Không biết làm thế nào trong 5 tối ngủ cùng với zai và trong cả chuyến đi...


Các bạn giúp mình để tránh việc zai ....đòi chuyện đó....với à. Mình không muốn nó xẩy ra vì mình sợ nếu nó xẩy ra thì mối quan hệ này sẽ bị kết thúc nhanh thôi. Với cả mình không phải thuộc diện cởi mở trong chuyện đó như thế.


Bên cạnh đó, mình muốn mối quan hệ này trở nên thân thiết hơn thì làm thế nào???


Mình thuộc đời đầu 8x nhưng mà mấy vụ này kém lắm ợ.


Cảm ơn mọi người nhiều nhiều!