Tư vấn giúp em với, làm sao để quay lại với bạn gái
Em chào các anh chị, em vào thẳng vấn đề luôn là em và cô ấy học cùng trường cùng khoa khác lớp, em hơn cô ấy 1 tuổi thực ra chính xác là 2 tuổi nhưng cô ấy lấy khai sinh sớm 1 tháng thành ra học sớm 1 năm còn em thì học chậm 1 năm. Cả 2 đề vừa tốt nghiệp và chưa có công việc gì cả. Tuy nhiên về công việc và tương lai thì hoàn toàn ko phải lo lắng gì cả, vì điều kiện và năng lực hoàn toàn thuận lợi. Tầm vài tháng nữa là có thể đi làm ổn hết thôi.
Cô ấy cung ma kết, tính tình thật thà, hiền lành, sống rất tình cảm và thương người, đấy là vẻ bề ngoài thôi chứ trong chuyện tình cảm thì rất máu lửa. Chúng em quen nhau đc 1 năm và yêu nhau được khoảng 5 tháng và có xxx. Gia đình cô ấy cũng đã nhẵn mặt em và cũng quý em lắm. Trong một lần do thiếu kinh nghiệm và sơ xuất nên chắc mua phải durex fake, bị rách. Thể là cô ấy phải uống thuốc khẩn cấp. Cô ấy giận em lắm, nhưng rồi cũng thôi. Sau đó khoảng 20 ngày, đúng vào mồng 2 tết, chúng em đi chơi, nhưng nhớ nhau quá thế là lại đi vào nn. Nhưng ngày này siêu thị chưa mở cửa, chỉ có vài hiệu thuốc. Thế là em kiếm nhà thuốc to nhất gần đó vào mua nhưng quên ko kiểm tra kỹ nên chắc lại mua phải đồ fake, lại rách. Và rồi, cô ấy lại phải uống thuốc một lần nữa. Em lúc đó thực sự ko biết phải xử lý sao. Vì chúng em còn tương lai phía trước, nếu lỡ có em bé, thì tương lại sẽ mù mịt. 2 viên trong vòng 1 tháng. Cô ấy giận em lắm, và lần này dường như ko thể cứu vãn dc nữa bởi nó là sự tái phạm chứ ko phải lần đầu. Cô ấy thấy rằng em chưa trưởng thành, thiếu bản lĩnh và quyết định kết thúc. Và em ko thể cứu vãn dc nữa. Em đã tự nhủ với lòng mình và nói vs cô ấy rằng, nếu việc uống thuốc này gây hậu quả khiến cô ấy ko thể sinh con, em cũng vẫn sẽ chấp nhận và chịu trách nhiệm này. Nhưng cô ấy ko nghe và ra đi. Em đã nói rằng, em sẽ để cô ấy tự do, và nếu một ngày cô ấy tha lỗi cho em và cô ấy chưa có người mới thì chúng ta sẽ lại tiếp tục. Nhưng cô ấy nói quả quyết sẽ k bao giờ có chuyện đó đâu. Từ đó đến giờ đã 2 tháng rồi. Thỉnh thoảng em có nt chúc ngủ ngon, cuối tuần gọi vài lần nhưng chả bao giờ nghe máy. Tin nhắn thì fb vs imess em gửi đều báo đã xem nhưng chưa từng có phản hồi mà cũng ko chặn số, ko chặn fb (fb đã huỷ kế bạn). Chỉ có zalo là nơi cô ấy hay post tin cảm xúc cá nhân thì chặn. Hôm nay, sau nửa tháng bận ôn thi lấy chứng chỉ, rảnh và thoải mái nên em có gọi cỡ hơn chục phát, sau đó nhắn và tin xong chỉ thấy đã xem mà ko phản hồi em lại thôi.
Em thực sự rất muốn quay lại nhưng ko biết làm sao. Vì em yêu cô ấy, và vì cả hai cũng đều lớn rồi, tìm đc một người tâm đầu ý hợp, lại có tương lai vs em ko phải dễ, em ko yêu linh tinh, trước khi có ý định yêu một cô gái em soi xét kỹ lắm. Mà chỉ có thời gian nay là rảnh thoải mái, mấy tháng nữa đi làm bù đầu sẽ chẳng còn nhiều thời gian nữa.
Nhưng ko biết cô ấy đang nghĩ gì, trên fb thỉnh thoảng thấy share cái mấy câu ngôn tình kiểu sau khi chia tay đừng gặp lại nhau gì gì đó. Rồi hôm nọ lại post cái hình tự sướng caption I Miss U nhưng mà lại tag con bạn thân vào, chả biết là miss thằng nào. Rồi có hôm post cái hình chúc cả thế giới ngủ ngon với gấu. Cái điều lạ là mấy cái stt kiểu này, trước giờ cô ấy chỉ post trên zalo (zalo chặn hết người thân). Fb chỉ post ảnh đi chơi thôi mà giờ chơi cả fb. Em lâu lâu em nt linh tinh, hnay khủng bố một đống cuộc gọi, nhưng mà vẫn ko chịu chặn chiều liên lạc của em, càng làm em thêm hi vọng.
Em ko thuộc tuýp người luỵ tình cố chấp, nhưng lại ưa hoàn hảo, nếu em cảm nhận dc sự tuyệt tình, hoặc cô ấy xư xử rõ ràng rằng cô ấy ghét em rồi, giữa hai người ko còn gì nữa, hay bằng nhưng hành động rõ ràng như chặn đứng mọi liên lạc, hay người lớn hơn một chút là trả lời và nói rõ quan điểm là moi thứ đã chấm dứt hoàn toàn thì em sẽ yên tâm mà từ từ quên cô ấy và từ bỏ ko làm phiền một giây phút nào nữa. Thế nhưng cách xư xử như em trình bày trên đó. Khiến em có cảm giác cô ấy vẫn còn đợi cái gì đó ở em. Nên em ko thể từ bỏ được.
Mọi người cho em lời khuyên với. À hôm mồng 8/3 em có đi ra tiệm hoa kêu người ta ship một bó hoa hồng tặng kèm thiệp cho cô ấy, cô ấy cười nhận hoa từ shipper nhưng sau đó có đem bỏ thùng rác ko thì em ko rõ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1