Em mới quen anh ấy trong vài lần đi họp hội, và anh cũng đã mời em đi uống cafe một lần rùi ah, chúng e hầu như không gặp nhau mà chỉ nói chuyện với nhau qua yahoo, nói chung là cuộc nói chuyện giữa hai người cũng hài hước ah. Đến hôm nay anh ấy muốn e mời a ấy qua nhà em ăn cơm do e nấu (thời gian cụ thể do e sắp xếp). Nhưng em cứ thấy ngại thế nào í, vì a chưa bít hoàn cảnh sống của e thế nào. Em từ tỉnh ngoài lên đây lập nghiệp và hiện tại vẫn đang ở trong xóm trọ, còn anh là một người thành đạt và nơi ở ổn định trên này, anh hơn e khoảng 10 tuổi. Liệu e có lên mời a đến ăn cơm không ah, khi hai người chưa biết rõ về nhau :Smiling: em mong mọi người tư vấn giùm e với ah...