Cách đây vài ngày em có quen 1 chụy lớn hơn minh 2 tuổi , thấy chị ấy khá là dễ thương , mới quen được 1 ngày mà e đã đc hị ấy rủ đi lên chỗ chị làm chơi :D đi chơi nc vui vẻ , nhưng lúc nhắn tin e nhắn đợi mấy tiếng sau chị ây mới tl , tối về e có nt chúc chị ngủ ngon nhưng chị k trả lời lun :( , lúc nhắn tin thì e cũng chọc chị


Em hỏi : Em đi làm về chưa ??


Chị : ơ nt lộn kìa nhóc ai là e


Em : nt lộn ùi ai là nhóc :) a có tên đàng hoàng mà



xong không thấy chị nt trả lời lun , đợi sốt ruột quá nên em nt lại



Em: nãy e giỡn á , chị đâu rồi ??



Lúc đi chơi chị bóp đầu bóp đuôi luôn chị nói chị rất khó tính ghét mấy ng nói chuyện dẻo miệng đào hoa : thích những người có hiếu nói chung là ngoan :D mà chị mà biết ai thích chị mà chị k thích là chị xa lánh lun :((


Anh chị có cách nào tư vấn chỉ em với lần đầu tập lái máy bay còn hơi gà :) mấy ac đừng có kiu em tắt máy học bài đi nha :D