Em hôm nay đã gần đầu 3 rồi , papa mama cũng giụcc lấy vợ rồi. Em ccũng đã tiếp xúc nhiều con gái nhưng trong đầu em nghĩ không dứt khoát gì cả cứ lởn vởn trong đầu là" không biết mình lựa chọn đúng không, mình lấy em này có hạnh phúc không". THực sự con mắt lúc đầu thì ưa đấy nhưng em , nhưng em không đánh giá hay lựa chọn theo con mắt cả mà phải bằng hành động.
Mình biết là bản lĩnh kém nên mới sinh ra kiểu nghĩ này. Bác giai nào đã lấy vợ thì khai sáng cho em với, thực sự nhờ các bác:((:((:((:((:((:((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình đc nghe nhiều bác nói: ko hiểu sao anh/tớ cứ muốn đc cùng cô ấy sống cùng...
mà bác cứ tâm trạng quen để cưới thế kia thì khổ,...
bác chủ top cứ theo suy nghĩ của mình, đừng bị ảnh hưởng...
Sao không tự tin thế nhỉ. Phải như thế này nà: ANH SẼ CHO...
Em biết trong diễn đàn này có các chú chơi vơi đầu 4 mới lập gia thất mà hp lắm :p
bác...