Dùng từ tự truyện thì hơi hoành tráng nhỉ, nhưng dùng từ nhật ký thì không phải


Quen nhau từ 8 tháng trước, còn nhớ rõ hôm đó hai đứa quen nhau qua 1 comment trên nhật ký....


Một tuần sau [ khoảng thế ] anh hẹn gặp em ở hội sách ở công viên Lê Văn Tám ...... ngay từ những ngày đầu tiên ......anh đã nói với em là anh đã có người yêu rồi )anh thực sự thích em đấy nhưng anh đã ko nói dối .... nhưng em vẫn chat vẫn nc bình thường, điều đó làm anh thấy em khác thường lắm , ko phải anh nghĩ em thích anh đâu, chỉ là những người anh wen trên facebook khi nói vậy là họ ze anh liền .......anh thì càng ngày càng bị em lôi cuốn hơn .... cảm giác 1 người con gái rất hiền lành, tốt bụng, rất biết trân trọng .... bạn bè ..... thực sự có pha chút câu hỏi ( sao gái thành phố mà lúa vậy trời ? )......


Hôm đó là chủ nhật thì phải 


Anh tới hội sách trước : ) , đi lòng vòng 1 hồi thì em tới, nhìn em thật sự hơi ngố tàu :D


Nhìn lúa lúa (thật đấy em ah` ) nhớ mãi lúc đó em cứ lơ ngơ quay qua quay lại tìm anh , dễ thưn lắm cơ đấy 


Rùi anh lấy xe , ( hồi đó anh còn chạy xe Sirius em nhỉ ) ..... hi`, anh ko ngờ là lúc đó em lại mang theo cả nón bảo hiểm, cái nón dễ thưn thật đấy, cái nón của anh thì trầy trụa hết cả, ngại kinh :D


Rồi em cũng đã ngồi nên xe, anh thực sự bắt đầu một chuyến đi vô định, trong đầu cứ miên man hàng trăm câu hỏi ..... sao em ko đẹp, sao em lại lôi cuốn ? sao em lại lúa thế? Sao em mặc đồ ko diêm dúa như những đứa 9x khác .... nói chung là anh ngoợp hoàn toàn với sự giản dị đến lạ kỳ đó em ah` :)


Một tuần sau ..... em hỏi anh .... anh thích em hủ ( do anh hay nhắn tin, gọi điện, chat với em quá ).......... anh thú nhận .... nhưng em đã từ chối, em bảo anh hãy quên em đi, em không thích anh  , quên em lúc đó cũng dễ lắm ..................... rồi anh đã quên được em ...... sau đó anh và người cũ chia tay .......


................


.......................................


..............................................................


.................................................................................


......................................................................................................


.................................................................................................................................


Đang hồi hộp lắm hủ các bạn ? Các bạn nghĩ là mình sẽ nhào đến với em liền đúng ko : )


Không phải, lúc này mọi chuyện đã là wa’ khứ với em rồi .... với anh cũng thế ......... sau đó anh wen 1 người khác ............ rồi người ta đi mỹ du học , rồi người ta thay đổi, yêu một người khác bên mỹ , mọi chuyện anh đều kể, tâm sự em nghe ............. lúc này em cũng đã kịp có người yêu rồi .............. anh vẫn còn thích em lắm .................mà em đã có người yêu rồi .........................anh lại wen một người khác nữa ..... Nhưng dường như mọi chuyện vẫn chưa có hồi kết : ) , người mới này rất hám danh lợi ( theo cảm giác của anh là thế ) .


Có 1 điều khó hiểu là anh không hiểu sao dù quen người mới rồi mà chỉ cần em “hú” là anh lại có mặt ngay cho dù lúc đó em đang có người yêu rồi ................


Rồi một hôm ....vào khoảng tháng 7.... anh đã trốn làm đi chơi với em ( hồi đó cty dễ xin nghỉ lắm ), còn nhớ hôm đó đi Parkson Hùng Vương em nhỉ : ). Hai đứa đã chơi rất nhiều trò chơi , lúc chơi trò tìm điểm giống nhau, mỗi lần thắng anh thật sự muốn lao cái mỏ anh vào má em lắm cơ : (( mà ko đủ can đảm : ((, nghĩ lại vẫn thấy Ngu vì hình như em cũng ko phòng bị gì cả : ((. Hum đó chơi gắp thú nữa, sau một loạt thẻ thì em cũng gắp được 1 con ( toát mồ hôi hột em ah, tốn tiền lắm ấy – lúc ấy lương anh bằng 1/2 bây giờ ah` ), mà con thú dễ thương thật , không biết giờ em để nó ở đâu rồi nhỉ ...............


Rối tháng 8 qua . Ngày 1-8 anh rủ em đi offline chung với nhóm anh bên loantin .... chả hiểu sao nữa em ah`, hôm đó cả bạn gái lúc đó của anh cũng đi [ hình như anh hơi chập nhỉ ] rồi cả phần quà bự nhất hôm đó anh cũng chọn em để tặng .... nghĩ lại khó hiểu quá đi ... ko hề có cảm giác yêu em đâu nhá [-(


Rối hôm đó đi nhậu nữa, đang nhậu thì anh lấy xe chở em về trường em đi thi.............xong ồi, kết thúc ngày 1-8


Đoạn giữa tháng 8 chả nhớ gì cả : )


Im hơi lặng tiếng đến ngày 2-9 ........... bạn trai em đi vũng tàu bỏ em lại TP một mình ........Bạn gái anh đi vũng tàu.....bỏ lại anh một mình ...............


Hi`, sáng sớm anh wa chở em đi xem phim , hôm đó 2 đứa đi xem phim gì anh quên mất tiêu rồi : (, nhưng mà hai đứa đã có 1 ngày rất vui ko cần phải có người yêu bên cạnh .... xem phim này, ăn bắp này, uống nước này, rồi ăn trưa bên Q1 ..... tất cả còn như mới trong anh :): )


Sau ngày đó anh gặp khó khăn về tài chính ( ko phải do mời em đi ăn , xem phim đâu [-( ), bạn gái anh cứ thế xa dần, xa dần .... bạn trai em thì cũng bỏ rơi em ........., rồi những lần gặp nhau giữa hai đứa ngày càng nhiều hơn .................


Khoảng giữa tháng 9, hai đứa đi cầu Phú mỹ chơi , hôm đó muốn ôm em lắm lắm mà nhát nữa  .......


Rồi một hôm cuối tháng 9 .... anh mới em đi ăn kem BUD’s : ), ở Nguyễn Trãi Q1 ah’ , đang ăn thì cúp điện khung cảnh lung linh thật : ), anh lấy iPhone ra chụp vu vơ mấy cái ( lúc đó tối om em ah`, em khờ hay giả vờ khờ thế ;;) , mấy tấm ảnh tối thui mà anh cứ nói em xem ;)) , em cúi sát đầu vào..................... chóc ........he he bị hun rồi nhá , em né, em la nhưng anh thừa bik là em cũng thích lắm mà : )) ( anh đểu nhỉ ) ......... một này cúp điện tốt lành  .... tối về anh vui ko tả được 


Qua tháng 10 tối đó đi ăn buffet ( ko nhớ ngày mấy ) với mọi người trong công ty cũ của anh .... lại mời em đi : )........ tối đó vui thật, anh với em vào quán karaoke đầu tiên luôn, khung cảnh mờ mờ ... lại có 2 đứa ........ ngồi sát em nữa ........ nhao vào hun nữa ..... quả này trật [ quê quá ] :”> .......... em la lên , hông, hông cho ............ dễ thương lắm cơ cơ .......~!!!!!


Tối đó vui thật lun, dến lúc đi ăn buffet mọi người xúm lại hỏi cung em =)), nghĩ lại thấy tội mà dễ thương quá kìa =)) =)) :*:*................


Rồi hình như 9 h, anh phải chở em về .............ngang đường .......cầm tay em ........em la í ới cả nên, hông hông cho , hông cho : )) =)) , nhưng nhìn mẹt em là anh hiểu rồi ;)), hôm đó anh cười thầm rất nhiều , ko dám cười to ;)) ........... iu thật :x


Rồi mấy hôm sau .... đi cầu ánh sao chơi .......... anh đã ghì em lại để hun vào cái mỏ xinh xinh í, em cứ nhùng nhằng chạy ra chạy ra ,..... sao thoát được hở em , anh bik tim em đập bình bịch mà ;)) nhìn em bối rối ra mặt ;))


Vài hôm sau ........... em nhận lời yêu anh .............