Thực ra bài này e định post vào trang FB Bảo Bình - Aquarius nhưng mà hình như nó hơi dài. Mà thôi cũng chẳng sao post ở đây cũng coi như giải tỏa rồi:(


Em là một nam BB bình thường như bao người con trai khác. Mặc dù ko đẹp trai ngất ngây nhưng cũng thuộc loại sáng sủa dễ nhìn, em ko phải người đa tài nhưng em có khả năng vẽ vời (vì em là 1 sinh viên mĩ thuật =))) ngoài ra em còn biết chơi đàn guitar và hát, không biết có hay ko nhưng mà chưa thấy ai chê cả (trừ mấy thằng bạn "đểu")


Nhưng đấy không phải vấn đề chính, điều em muốn chia sẻ là không hiểu vì sao cái chuyện tình cảm của em nó lại thê thảm có số có má như vậy :(


Cô gái đầu tiên em quen là vào năm thứ 1 đại học, cô ấy là một Kim Ngưu, mặc dù không phải người con gái em ấn tượng nhất nhưng là người đầu tiên em muốn theo đuổi :) vì học cùng lớp nên bọn em cũng hay nói chuyện cười đùa và còn từng hẹn hò rủ nhau đi xem phim, ăn uống rồi. Qua một thời gian thì tình cảm cũng đi lên và em cũng có ý định tỏ tình. Nhưng không hiểu chuyện gì xảy ra cô ấy tự nhiên lạnh nhạt với em, nhắn tin gọi điện không thấy trả lời, gặp ở lớp thì tránh mặt (em thề là em chưa từng làm chuyện gì có lỗi với cô ấy) em còn hỏi thử mấy đứa bạn trong lớp hay chơi với cô ấy nhưng vẫn không thể biết nguyên nhân. Qua 5 năm đại học bọn em cũng bình thường trở lại rồi, nhưng đến bây giờ em vẫn không biết nguyên nhân vì sao...


Cô gái thứ 2 thuộc cung Bọ Cạp. Em quen cô ấy khi học đại học năm thứ 3, cô ấy cũng là cô gái thứ 2 cho em cảm giác muốn theo đuổi sau 2 năm sự cố kia xảy ra. Bọn em nói chuyện rất hợp nhau, cũng có hẹn hò đi chơi các kiểu như người yêu thật, chỉ là em chưa chính thức tỏ tình với cô ấy thôi. Nhưng đùng 1 cái cô ấy post ảnh cùng người yêu lên FB mà em còn chẳng biết anh chàng kia là ai và chưa từng thấy cô ấy đề cập qua. Từ đó em chẳng còn liên lạc với cô ấy nữa mà cô ấy cũng chẳng thèm liên lạc lại với em luôn, như kiểu 2 đứa chưa từng quen nhau. Một thời gian sau em thấy 2 người chia tay, sau đó cô ấy cũng có liên lạc lại với em, nhưng lúc đấy thật sự là em không còn cảm giác như trước nữa.


Năm cuối đại học lại một lần nữa em gặp 1 cô gái khiến em chú ý, một cô nàng Bạch Dương. Cô ấy nhìn trông duyên lắm, nhất là lúc cười. Lần đầu tiên em nhìn thấy cô ấy thực sự là em đứng hình mất mấy giây. Và em đã quyết định làm quen với nàng, lúc đầu thì có hơi ngượng ngùng, sau chia sẻ với nhau về gia đình, bạn bè... nọ kia thì cũng thân thiết hơn 1 chút, quen biết 1 thời gian em cũng hay tặng quà cho cô ấy, đặc biệt còn vẽ chân dung tặng nữa. Mọi chuyện cứ tiến triển tốt đẹp như vậy cho đến 1 ngày tự dưng em không tìm thấy fb của cô ấy, gọi điện hay nhắn tin cũng không được. Sau khi lập 1 FB khác em mới biết cô ấy đã chặn FB em, và điều bất ngờ hơn là em nhìn thấy những bức ảnh cô ấy công khai chụp cùng người yêu. Em không ngờ là điều như vậy lại xảy ra với em lần thứ 2 trong đời. Cứ như vậy cuộc tình thứ 3 của em kết thúc.


Sau 3 lần thất bại thì em dường như không tin tưởng vào một tình yêu đúng nghĩa nữa. Sau khi ra trường em cũng tìm được một công việc thiết kế đúng ngành nghề với mức lương kha khá đủ để thoải mái chi tiêu. Nhưng cái cuộc sống ngày đi làm tối về ngồi onl FB khiến em phát chán, ngày lễ mọi người ra đường đi chơi còn mình thì ở nhà hết ôm máy tính rồi lại ôm đàn :( Nhưng thực sự là em không đủ can đảm để theo đuổi thêm người nào nữa.


Rồi em quyết định làm quen với 1 em trên FB với mục tiêu là tán cho đỡ buồn, ít nhất cũng có người chém gió mà nó cũng chẳng biết mình là ai. Em quen 1 em nhìn trên FB trông cũng đáng yêu, dễ thương lắm. Nàng là một cô gái Ma Kết. Trên dòng thời gian thì thấy hay kêu FA hoặc những stt "gửi tặng bạn trai tương lai" các kiểu. Qua một thời gian nói chuyện thấy cũng hợp hợp và em cũng vẽ 1 bức chân dung cho nàng với cái hẹn là lúc nào gặp thì tặng. Và rồi cái lần hẹn đầu tiên đó cũng đến, gặp nàng ở ngoài cũng không khác biệt lắm so với trên FB, sau khi tặng bức tranh chân dung nàng ấy khen không ngớt lời các bác ạ. Sau đó bọn em cũng có thêm vài lần hẹn khác đi cafe rồi ăn uống. Dần dần em cũng có cảm tình với nàng, ngày lễ em cũng dẫn nàng đi mua quần, áo, váy các kiểu. Thỉnh thoảng em cũng có tặng son và mấy món đồ trang điểm của con gái mà nàng thích. Lần đó nàng bị ốm, em đang ở cty nên muốn gọi điện hỏi thăm nàng thế nào rồi, nhưng mà gọi thì thuê bao. Tối về em inbox FB để hỏi thì nàng bảo điện thoại của nàng bị hỏng. em có ý tốt nên hỏi nàng là :"thế em đã có máy dùng chưa" còn chưa nói câu tiếp theo nàng đã trả lời lại một câu khiến em cứng họng luôn:


"em đưa tiền cho ny để ny em mua hộ chứ em chẳng biết mua máy gì"


Lúc đấy em mới suy nghĩ lại những cuộc tình mà mình từng trải qua sau 24 năm cuộc đời không biết là nên đổ lỗi cho bản thân hay do số phận trêu đùa mình nữa :(