Ơ tự dưng em vui thì em kể thôi, các bố mẹ vui lây thì vui chứ đừng ném đá.


Giờ em đang yêu 1 cô bé sn 91, ít hơn em 7 tuổi, đang học năm cuối cao đẳng rồi, nhà có 2 chị em gái, ngoan ngoãn hiền lành, em đang chuẩn bị các thứ để sang năm khi nào cô ấy ra trường thì cưới, cơ mà giờ trong tay cũng chả có gì, kết quả sau 3 năm lăn lộn làm ăn là khoản nợ gần 2 trăm tr vay của ông già, giờ lại đang nghỉ ở nhà, hôm gì vừa thi vào maritime banhk, nãy gọi điện lại cho chị phụ trách nhân sự thì bảo đủ điều kiện rồi, đang trình lên cho gđ ký, ui, vớ vẩn lại được làm ở hội sở 88 láng hạ, thế là em sắp được làm viên chức rồi, từ trước đã bao giờ làm viên chức đâu, toàn lăn lộn công trường, giờ lại phải chắt chiu từng đồng chứ không tiêu vung như trước nữa, sáng đi làm chiều về chịu thế nào được nhỉ, trước thích làm thì làm, thích chơi thì chơi. Có bố mẹ nào làm ở hội sở 88 Láng hạ thì pm em cái. He he


Nghĩ thế vui thôi, chúc các bố mẹ 1 ngày tốt lành.