Em năm nay 24t(tính theo cách tính mà các cụ nhà ta xem tuổi lấy chồng ấy ạ).
24 tuổi e cảm thấy mọi thứ đều khó để đưa ra một quyết định cho chuyện tương lai.
A ấy 25 tuổi ra tr đi làm đk một năm cũng gọi như công việc ổn định. Nhưng bản thân a cũng là ng có chí tiến thủ luôn muốn thử mình nên a nói a mất mấy năm nữa để phấn đấu. Nhà a nghèo mẹ a mất từ nhỏ, a đk bác vs bà nội nuôi. Bố a lấy vợ mới và có những đứa con khác, nên cũng chẳng quan tâm đến a.
Chúng e quen biết thì khá lâu r, a tán e cũng đk 2 năm. Nhưng thời gian gần đây e mới quyết định cho a cơ hội để làm quen. 2 đứa hầu như chỉ nt qua face, điện thoại khoảng 2 tháng gì đó. Lúc đấy e cảm thấy a là ng khá chính chắn trưởng thành, có trách nhiệm.
Lần đầu gặp nhau 2 đứa cũng khá tự nhiên nói chuyện bình thường. E là ng ít nói hầu như a khá nhiều a kể chuyện công ty, gia đình.
E đem chuyện này kể vs 2 chị gái mình để hỏi xem có nên nhận lời yêu a không. Lúc e kể thì 2 chị đều không nói gì nhưng khoảng 2 tuần sau 2 chị gọi e vào và phân tích cho e hiểu.2 chị khuyên là e không nên yêu a.
Nhà e bố mẹ e cũng ly hôn bố e lấy vợ mới măc dù cố ấy cũng khá tốt. nhưng cô ấy không phải ng khéo léo cho lắm, với lại cũng không phải mẹ ruột nên khi chị e gái e sinh con cô ấy cũng chẳng giúp đỡ gì đk hoàn toàn dựa vào gia đình chồng thôi.
Chị e khuyên nếu lấy chồng thì lấy ng có gia đình chồng tốt sau này lúc sinh nở mình cũng đỡ vất vả. Chị e mình không có mẹ ruột nên mấy tháng ở cữ sẽ phải nhờ mẹ chồng. nếu lấy a ấy gia đình chồng không nhờ đk nhà mình cũng thế e sẽ rất vất vả.
Thứ 2 hoàn cảnh nó khó khăn thì chắc chắn nó mất mấy năm để có sự nghiệp ổn định. Con trai thì chẳng sao nhưng e là con gái đến lúc đấy 27, 28 r nếu như 2 đứa chia tay đến lúc đấy chỉ khổ e thôi.
E cũng thích a nhưng suy nghĩ lại thì đúng là 2 đứa đến vs nhau thì rất vất vả.
e đang băn khoăn có nên nhận lời a hay là từ chối nhẹ nhàng để a khỏi chờ đợi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1