Xin mọi người đi qua thì đóng góp ý kiến giúp em. Em đang rất bối rối không biết nên xử lý thế nào trong tình huống này. Em và người yêu em hiện tại quen nhau hơn 2 năm rồi và trong 2 năm đó có đôi lần trục trặc nhưng hiện tại cả 2 đều hoà hợp cả tính cách và xxx. Nói qua 1 chút là người yêu em nhu cầu cao và em luôn học hỏi để chiều anh ấy. Thời gian gần đây em có phát hiện chị người yêu cũ thời đại học hay nhắn tin với anh ấy ( còn có gọi điện hay ko thì em ko rõ) bọn em có nói chuyện thẳng thắn với nhau và em cũng đồng ý là bạn bè có thể nc vì họ chia tay đã 4,5 năm và ở cách xa nhau 4,500km. Từ đợt đó đến bây giờ là 2 tháng. Thì hơn 1 tháng trở lại đây người yêu em ko đòi hỏi chuyện xxx nữa, mỗi lần gặp nhau cũng ko tỏ ra âu yếm hay vồ vập nữa. Mọi hành động cử chỉ đều bt như bạn bè, chỉ khác là anh nói chuyện cởi mở hơn. Ngoài ra ko có biểu hiện gì yêu đương hết. Em có thắc mắc thì anh nói do anh bị stress công việc. Vì thế em cũng ko dám hỏi nhiều nhưng trong lòng em rất hoang mang. Xin mọi người cho em lời khuyên trong tình huống này ạ.