Đêm qua đã làm sáng tỏ được những gì mình nghi ngờ. Quả thực là không shock vì đã trải qua nhiều lần, chỉ trôi đi trong trống rỗng.
Đáng buồn là không như những lần trước, cô bé này lại là người quen trong gia đình; thương cho cô bé đó không chống lại được sự cám dỗ chủ ý của chồng mình.
Nhưng mà thôi, thương cho cái thân mình đi chứ, hiện thực đã vậy thì cũng phải chấp nhận đối mặt với nó.
Với ox thì cũng đã mệt mỏi lắm rồi, ai cũng có cuộc sống của riêng mình, lựa chọn sống thể nào là tuỳ mỗi người. Sau nay sống chết thể nào thì tự chịu.
Mình đã nghe ai đó nói: Trong cuộc sống, ai cũng có nhiều sự lựa chọn. Sự lựa chọn của mỗi người làm nên con người họ.
Mình đã lựa chọn. Mình lựa chọn con đường đau thương nhưng thanh thản.
Nhưng giờ mình lại đang lưỡng lự, có thanh thản được không nếu chưa gặp và nói chuyện với cô bé kia một lần.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
nếu thấy đúng thì dù có sai vẫn thấy đúng. Đúng hay...
Giá mà có thể nắm chặt tay...
Giả dối ? Anh không thế hát theo, anh đang khóc.
Anh thật yếu đuối. Yếu đuối.
Trên đời này, không thể...
cắt sớm đi chị !
chúc chị sớm bình tâm và vững vàng trong cuộc đời phía trước