Trở về thời độc thân sau mấy năm yêu đương chinh chiến, bạn làm gì để luôn được vui vẻ?
Hồi bé, mình lúc nào cũng sống rất vui vẻ. Học hành, bạn bè, lúc nào cũng rất hết mình và nhận lại những điều xứng đáng. Suốt ngày cười thôi :Laughing:
Lớn lên, vướng vào chuyện yêu đương. Chuyện của 2 người, cảm xúc của mình dễ bị tác động bởi người kia nên thật khó để luôn vui vẻ. Mình cứ nghĩ yêu đương mà buồn thế này thì biết thế chả yêu nữa.
Cuối cùng nguyện vọng của mình đã trở thành hiện thực. Mình được trở lại thời độc thân. :D Tuy thế, vẫn chưa biết làm thế nào để lại được vui vẻ như ngày xưa. Buồn vui, hoang mang, thất thường và lẫn lộn... Cuối tuần lúc nào cũng lên kín lịch ăn chơi, hẹn hò, về nhà lại thấy cô đơn. Lắm lúc không biết đang vui hay đang buồn nữa :Laughing:
Bật tí nhạc để xoa dịu tâm hồn, nghe đúng bài "Thank you for loving me". Lại muốn tiếp tục được yêu đương chinh chiến :D
Chị này giống em rùi, nhưng em chỉ có mấy tháng chinh chiến thui à :Laughing: Tình yêu đầu đời, thật khó mà quên được...nhưng cũng phải quên thôi vì...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Tình yêu đầu đời, thật khó mà quên được...nhưng cũng phải quên thôi vì...
Thế á? Bi h tớ lại tí tớn tiếp rồi bạn totet ạ....
Đúng là có cái hay của nó bạn ạ. Càng ngày càng thấy hay. :))...
Tặng mọi người
Đến lượt tớ ôm lại bạn thật chặt nào. Nếu bạn vẫn đang đi học thì hãy mau mau vượt qua đi. Việc học là...
Lần sau chỉ cần bảo "Cảm ơn em gái, anh đang tự kỉ"...